Đối mặt với người đàn ông cầm dao, dọa ném bé sơ sinh xuống đất từ tầng ba, các nữ điều dưỡng và người nhà bệnh nhân đã dũng cảm giành lại bệnh nhi, tránh một thảm kịch.
Sáng 24-10, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn đang điều trị, chăm sóc tích cực cho chị Nguyễn Thị Thùy Trang - nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - sau khi được phẫu thuật thành công.
Chị Trang là người bị thương nặng nhất trong vụ việc một người đàn ông cầm dao truy sát người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra sáng 23-10.
Những giây phút kinh hoàng
Gần một ngày trôi qua nhưng các nhân chứng, nạn nhân trong vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút giây giành lại bệnh nhi từ tay người đàn ông đang cầm dao định ném đứa trẻ xuống đất.
Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Bằng Văn Vỹ - 29 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An. Hai vợ chồng Vỹ có con trai 3 tuổi. Hơn một tuần trước, vợ Vỹ chuyển dạ, nhập viện sinh được hai bé, thiếu tháng.
Do sức khỏe một bé con của Vỹ yếu nên được chuyển tới phòng 305, khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc, theo dõi. Đây là đơn vị chuyên tiếp nhận, điều trị và chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh có tình trạng nguy kịch hoặc sinh non.
Khoảng 10h sáng 23-10, Vỹ bất ngờ cầm dao lao vào phòng 305, lấy một trẻ sơ sinh trong phòng, bế ra hành lang tầng ba định ném xuống sân.
Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng từ phòng bên cạnh vội chạy sang.
Lúc này, phát hiện Vỹ đang bế đứa bé bước ra hành lang, chị Hồng cùng bà Ngô Thị Thu Thủy - 51 tuổi, ngụ Nghệ An - người nhà bệnh nhi - vội chạy tới.
"Bà ấy ôm lấy hắn, giành lại được đứa bé. Sau đó tôi ôm lấy đứa bé chạy đi", chị Hồng kể. Chị cho hay bà Thủy cùng hợp sức giành lại đứa bé với chị không kịp bỏ chạy, bị Vỹ dùng dao đâm trúng cổ.
Người đàn ông này cầm dao đuổi theo chị Hồng. Khi đang ôm đứa trẻ chạy, chị ngã xuống sàn.
"Người này đuổi theo, gặp ai cũng đâm", chị Hồng nói.
Một điều dưỡng khác lập tức lao đến bế lấy đứa bé tiếp tục chạy trốn. Bệnh nhi sau đó được đưa lên khoa hồi sức sơ sinh để cấp cứu. Nhờ phản xạ nhanh và sự dũng cảm của các nhân viên y tế, em bé đã được bảo vệ an toàn.
Tuy nhiên, hai nhân viên y tế khác đã bị Vỹ khống chế và tấn công.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất với nhiều vết thương vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó có hai vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải.
Đến nay chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.
Biểu dương các nhân viên y tế dũng cảm
Một nam bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kể lại, khi nghe tin báo có vụ việc hỗn loạn trên tầng ba, ông chạy lên thì thấy Vỹ cầm dao cố thủ trong phòng điều dưỡng.
Lúc này nữ điều dưỡng Trang dùng một tấm vải mỏng che lên phía trước, cầu xin nghi phạm không ra tay nhưng người này vẫn tiếp tục dùng dao đâm.
"Tôi mở cửa trấn an, hỏi quê quán của người này nhằm đánh lạc hướng, kéo dài thời gian để điều dưỡng Trang lách ra cửa sau đóng lại. Sau đó công an đã có mặt và khống chế, bắt được nghi phạm", người bảo vệ cho hay.
Ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho hay chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. Qua kiểm tra từ phía bệnh viện cho thấy trước đó giữa nghi phạm và các nhân viên y tế không có mâu thuẫn; các điều dưỡng, bác sĩ điều trị đều tuân thủ nghiệp vụ y khoa.
"Vụ việc đang chờ công an điều tra, lấy lời khai. Các nữ điều dưỡng đã rất dũng cảm bảo vệ bé an toàn", ông Hải nói.
















