'Cháu mất mẹ rồi, đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa'

"Cháu mất mẹ rồi giờ đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa. Cháu xin mọi người cứu lấy bố cháu, nhà cháu giờ chẳng còn tiền để lo chạy chữa cho bố nữa rồi", em Lý Thị Mai khóc nghẹn khẩn cầu mọi người giúp đỡ khiến ai nghe cũng không cầm được nước mắt.
Từ ngày bố gặp nạn, em Lý Thị Mai (sinh năm 2004, ở bản Thao Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vẫn ngày đêm túc trực ngoài phòng bệnh để theo dõi tình hình của bố. Bố em vẫn trong tình trạng nguy kịch, trong túi em lại hết sạch tiền. Chẳng biết làm gì, em luôn cầu mong phép màu sẽ đến với bố mình.
Mới 2 tháng tuổi, Mai đã mồ côi mẹ. Từ đó, ông Lý A Phứ (sinh năm 1984, bố của Mai) một mình gồng gánh trong cảnh “gà trống nuôi con” cho đến khi Mai khôn lớn, trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ ngày lên Hà Nội học, Mai vừa học vừa làm thêm để giảm gánh nặng cho bố. Mai thầm nghĩ, chỉ cần cố gắng hơn năm nữa, học xong ra trường đi dạy là có thể đỡ đần cho bố. Nào ngờ, biến cố lại đột ngột ập đến với gia đình em.
Vào chiều 6/5 vừa qua, trong lúc ông Phứ đang làm nương thì bất ngờ bị tảng đá rơi từ núi xuống đè vào người khiến ông bất tỉnh. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, do chấn thương quá nặng, ngay hôm sau ông được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Tại đây, bác sĩ cho biết ông Phứ bị tràn dịch khoang màng phổi, gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi bên phải, vỡ gan độ 4, chấn thương khung chậu, gãy kín xương đùi hai bên.
Hay tin bố gặp nạn, Mai tức tốc đến viện. Nhìn bố nằm bất động trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, em hoảng loạn. Cả ngày, Mai không dám rời giường bệnh nửa bước, chỉ mong bố tỉnh lại.
Sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật phổi, cơ thể ông còn rất yếu, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Từ lúc bố bị tai nạn và nhập viện đến nay, số tiền viện phí đã lên tới 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả mỗi tháng là 3 triệu đồng; chi phí xe cấp cứu vận chuyển từ Lai Châu về Hà Nội 10 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt của hai bố con trong thời gian nằm viện cũng là một khoản đáng kể.
Một mình Mai ở đất Thủ đô, không người thân thích, em đành gọi điện cầu cứu họ hàng ở quê. Sau khi được họ hàng hỗ trợ, em vay được 40 triệu đồng. Số tiền này đến nay đã được sử dụng để điều trị cho bố.
Mai cho biết, bác sĩ nói bố em cần điều trị trong thời gian dài. Khi sức khỏe khá hơn, sẽ tiến hành hồi sức tích cực. Nhưng hiện tại, em không còn đồng nào. Bởi từ lúc bố nằm viện, Mai phải dừng việc làm thêm để chăm sóc bố nên chi phí sinh hoạt bao năm qua em vẫn tự túc được thì nay cũng cạn sạch.
“Chẳng ai khổ như bố em. Bao nhiêu năm vất vả nuôi em khôn lớn, chắt chiu cho em ăn học. Đến lúc thấy em trưởng thành, bố mới đi bước nữa. Nhưng giờ em mới học năm thứ ba thì bố bị tai nạn. Em buồn lắm vì không có tiền lo cho bố lúc này”, Mai nghẹn ngào nói.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bệnh nhân Lý A Phứ bị tảng đá rơi đè vào người gây đa chấn thương nặng. Tiên lượng bệnh nhân rất nặng cần phải điều trị dài ngày, lúc này gia đình rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Em Lý Thị Mai (con gái bệnh nhân Lý A Phứ): bản Thao Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. SĐT: 0832526938. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.131 (ông Lý A Phứ) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |