Chắp cánh ước mơ cho những khát khao học tập vượt lên trong gian khó

Ngày 10-7, tại Gia Lai, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn 5 tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và các nhà tài trợ trao tặng học bổng cho 100 học sinh THCS và THPT vượt khó trong chương trình Chắp cánh ước mơ.
Câu chuyện về những tấm gương học trò vượt khó đến trường được chia sẻ tại chương trình gây xúc động mạnh cho nhiều khán giả, lan tỏa tinh thần hiếu học, vượt qua nghịch cảnh.
Cậu học trò tàn nhưng không phế Tô Phương Bắc
Tại lễ trao học bổng và giải thưởng Chắp cánh ước mơ, nhiều đại biểu, khách mời đã rơi nước mắt khi xem phóng sự về nghị lực vượt khó của Tô Phương Bắc, học sinh lớp 8D3, Trường THCS Bờ Y, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Bắc là 1 trong số 100 tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi được vinh danh trao học bổng tại chương trình Chắp cánh ước mơ.
Thầy Đào Quang Minh, giáo viên Trường THCS Bờ Y, người đã viết về tấm gương của Bắc đăng trên báo Tuổi Trẻ, cũng có mặt tại chương trình.
Người thầy hết lòng thương yêu, quan tâm học trò, đã tự nhủ mình phải làm điều gì đó để giúp đỡ cậu học trò đặc biệt.
Và sau đó, bài viết về Tô Phương Bắc được đăng trên báo Tuổi Trẻ với tựa đề: Bại liệt không thể ngăn bước chân đến trường đã lay động mạnh mẽ những trái tim nhân ái.
Sau một cơn bạo bệnh khi 4 tuổi, Bắc gần như trở thành người bại liệt vì đôi chân tàn phế, nhưng em vẫn còn đôi tay và một trái tim nhiệt huyết. Em tập điều khiển xe lăn thuần thục, mỗi ngày tự lái xe đến trường học tập cùng chúng bạn.
Bi kịch chưa dừng lại khi sau đó ít năm cha em đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại hai mẹ con một khoản nợ lớn.
Nhìn sự năng nổ, nhanh nhẹn của cậu học trò dùng tay thay chân lê lết từ bàn học ra sân trường mà miệng luôn cười tươi tắn, dù thầm yêu quý nhưng trong lòng người thầy như rỉ máu.
Bài viết đầy thương yêu của người thầy dành cho học trò sau đó cũng đồng thời đoạt giải nhất cuộc thi viết dành cho các tác giả.
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nói rằng học bổng không chỉ là giá trị phần quà tặng, mà còn là nơi lan tỏa những câu chuyện đẹp, lay động lòng người về ý chí, nghị lực và khát khao vượt lên số phận của các em.
Từ những bản làng xa xôi ở Tây Nguyên đến những xóm nhỏ ven biển miền Trung, từng câu chuyện của các em, dù mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà già yếu, hay ngày ngày vượt hàng chục cây số đến trường, đều khiến ban tổ chức xúc động và trân quý.
Nhà báo Hoàng Nguyên nhắn nhủ, trong cuộc sống ai cũng có những thử thách của riêng mình. Nhưng chính thái độ sống, niềm tin và sự bền bỉ sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Mỗi em học sinh có mặt hôm nay là minh chứng sống động cho tinh thần đó. Các em chính là những hạt mầm đầy nghị lực mà xã hội cần nâng niu, chăm sóc.
Ở đâu có ước mơ, ở đó có con đường
Chia sẻ tại lễ trao, ông Đinh Ngọc Hải, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nói rằng sống trên đời ai cũng có ước mơ và khát vọng. Thế nhưng có những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước vì bị cái khó, cái nghèo, bệnh tật cản trở, trói buộc.
Nhìn các bạn trẻ có mặt trong hội trường hôm nay, thấy trong đôi mắt, trên gương mặt các bạn ánh lên những khát khao và ước vọng chinh phục tri thức, hướng đến một tương lai xán lạn cho bản thân, cho gia đình và cũng chính là đóng góp cho ngày mai tươi sáng của quê hương, đất nước.
Thế nhưng, tất cả các bạn đều là những học sinh hoặc khó khăn, hoặc bệnh tật, nếu không được "chắp cánh" kịp thời, thì có thể có những ước mơ đẹp đẽ không thể thực hiện được.
Bởi vậy cái tên Chắp cánh ước mơ của học bổng này có ý nghĩa thật to lớn. Không chỉ là sự tiếp sức kịp thời cho các em để nuôi dưỡng ước mơ của bản thân và gia đình, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng xã hội.
Đại diện nhà tài trợ, ông Lê Sĩ Hải, giám đốc điều hành Trường đại học Văn Hiến, hiệu trưởng Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, khẳng định chương trình đã mang lại ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần sẽ chia trong cộng đồng.
Theo ông Hải, bằng nghị lực vượt khó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được đặt chân đến ngưỡng cửa đại học, cao đẳng cùng các bạn đồng trang lứa một cách tự tin, giúp các em hiện thực hóa ước mơ và thay đổi số phận chính mình.
Tấm gương của các em đã tạo động lực và nguồn cảm ứng cho những sinh viên, giáo viên khác. Ông Hải gửi gắm thông điệp đến các em rằng mỗi bạn đều có giá trị riêng và môi trường đại học là nơi giúp khám phám, phát triển những giá trị đó.
Khi những người khác dang tay giúp đỡ các em, chính họ cũng đang được tiếp thêm sức mạnh nghị lực, có niềm tin và hạnh phúc. Và ở đâu có ước mơ, ở đó sẽ có con đường.