'Chảo lửa Đông Dương' tan hoang sau trận lũ quét

"Nhà cửa, đồ đạc trôi sông hết. Sau lũ, bà cháu tôi không biết sẽ đi về đâu. Diện tích đất để dựng căn nhà cũng không còn do bị sạt lở hết xuống sông", bà Hợi nghẹn giọng khi trở về nhà nhưng mọi thứ đã bị lũ cuốn trôi.
Chiều 30-7, Tuổi Trẻ Online đến bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng (cũ), nay là xã Tương Dương, Nghệ An. Nơi này giờ đây đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn, xác xơ sau lũ.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 22 và rạng sáng 23-7. Nhiều người dân ở bản Cửa Rào 2 vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ lịch sử quét qua.
Ngã ba Cửa Rào - Xá Lượng thường được biết đến là "chảo lửa Đông Dương", cũng là nơi đầu nguồn sông Lam được hợp lưu từ hai phụ lưu chính là Nậm Nơn và Nậm Mộ.
Bản Cửa Rào 2 có khoảng 160 hộ, nhưng có tới hơn 50 hộ bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ khi tài sản, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong đó có hơn 10 hộ bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều người dân thất thần khi nhà cửa, tài sản bị cuốn theo trận lũ. Nhiều gia đình đã không còn nhà để về.
Đứng bên căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn, bà Đậu Thị Hợi (66 tuổi) nói rằng cuộc đời của bà đã tay trắng, bởi lũ cuốn theo nhà cửa.
Năm 2015, con trai bà bị tai nạn rồi mất đi khi cháu gái chưa đầy năm tuổi. Không lâu sau, mẹ của cháu cũng bỏ đi. Ba năm trước, chồng bà qua đời vì bệnh, bỏ bà cháu côi cút trong ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lam.
Vừa rồi với số tiền tích cóp được, bà thuê người gia cố ngôi nhà, lợp thêm tôn. Ngờ đâu, mọi thứ đều bị cuốn theo dòng nước lũ.
"Nhà cửa đồ đạc trôi sông hết. Sau lũ, bà cháu tôi không biết sẽ đi về đâu. Diện tích đất để dựng căn nhà cũng không còn do bị sạt lở hết xuống sông", bà Hợi nghẹn giọng.
Ngồi co ro bên tấm bạt vừa dựng tạm trên nền nhà trống trơn, bà Chu Thị Nam (50 tuổi) chia sẻ gia đình không còn đủ sức gượng dậy. Cả đời họ tích góp để xây được ngôi nhà ba gian cùng cửa hàng tạp hóa đã bị cuốn sạch xuống sông Lam.
"Lũ lên nhanh trong đêm, chúng tôi chỉ biết bỏ nhà chạy thoát thân. Khi cả gia đình trở về thì không còn gì nữa. Trắng tay thật rồi", bà Nam chua xót.
Ông Lê Văn Lương - bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, Nghệ An - cho biết sau cơn lũ lịch sử đã làm 95 hộ dân trong xã bị thiệt hại nhà ở, trong đó có 44 hộ mất nhà hoàn toàn, những hộ còn lại bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể ở được nữa.
"Xã sẽ đề xuất lên cấp trên có phương án hỗ trợ, tái định cư, tìm chỗ ở cho bà con để sớm ổn định cuộc sống", ông Lương chia sẻ.