Chàng trai rong ruổi khắp các địa danh để chụp ảnh lan tỏa thông điệp hòa bình

Những ngày cuối tháng 4, khi cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Nguyễn Hồng Sơn (28 tuổi), một nhiếp ảnh gia tự do tại TP.Hà Nội, đã mang theo những tấm bảng in hình lá cờ Tổ quốc, rong ruổi khắp các địa danh nổi tiếng của thủ đô để thực hiện một bộ ảnh đặc biệt.
Bộ ảnh thể hiện tình yêu đất nước
Bộ ảnh lan tỏa thông điệp hòa bình, tinh thần dân tộc, lời chúc dành cho đất nước và lòng biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Trong hai ngày 23 - 24.4, Sơn đã đặt chân đến những địa điểm quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa tại TP.Hà Nội như: Hồ Gươm, Kỳ đài Hà Nội, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam... Tại mỗi nơi, anh mang theo một tấm bảng đặc biệt, trên đó in hình cờ Tổ quốc, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.
Với sự chân thành và nhiệt huyết, Sơn tiếp cận mọi người, từ những cô lao công, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh đến cả du khách nước ngoài, để chia sẻ về ý tưởng của mình: "Mời họ viết lên tấm bảng những thông điệp về hòa bình và lòng yêu nước", Sơn nói
Điều khiến Sơn bất ngờ là sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, tất cả đều hào hứng tham gia. Những dòng chữ như; "Hòa bình đẹp lắm", "Mãi là cháu ngoan Bác Hồ", "Việt Nam muôn năm"... được viết nên bởi những bàn tay run run của các cựu chiến binh, nét chữ hồn nhiên của các em học sinh, hay những dòng cảm xúc chân thành từ các bạn trẻ... Thậm chí, du khách nước ngoài cũng không ngần ngại cầm bút, viết nên những câu như: "I love Vietnam", để bày tỏ tình cảm với đất nước Việt Nam.
Tinh thần dân tộc qua từng khung hình
Bộ ảnh của Sơn không chỉ là những khoảnh khắc được ghi lại bằng ống kính, mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước, về sự gắn kết giữa các thế hệ. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, thông điệp. Đó là hình ảnh một cụ ông từng tham gia kháng chiến, đôi mắt rưng rưng khi viết dòng chữ "Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được như bây giờ cố gắng mà giữ". Hay nụ cười rạng rỡ của một em bé giơ cao tấm bảng với dòng chữ "Mãi là cháu ngoan Bác Hồ". Tất cả tạo nên một bộ ảnh sống động, nơi lòng yêu nước và khát vọng hòa bình được thể hiện một cách chân thực, gần gũi.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, anh Sơn cho biết: "Mình muốn làm điều gì đó ý nghĩa để tri ân thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hòa bình không chỉ là điều chúng ta đang có, mà là thứ chúng ta phải trân trọng và gìn giữ". Với Sơn, mỗi dòng chữ trên tấm bảng không chỉ là lời nhắn gửi, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng.
Bộ ảnh của Sơn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Một số người bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa sâu sắc của từng bức ảnh, đồng thời trân trọng tinh thần sáng tạo và tâm huyết của chàng trai trẻ. "Những bức ảnh này không chỉ đẹp mà còn chạm đến trái tim. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và lòng tự hào dân tộc", Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân chia sẻ.
Sơn nói: "Bộ ảnh không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình của người Việt Nam. Qua từng khung hình, thông điệp về một đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển đang được lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người".