Cầu thủ U23 Úc nói gì về tuyển nữ Việt Nam sau trận bán kết?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các cầu thủ Aideen Keane và Leticia McKenna của U23 Úc ấn tượng với khả năng tấn công và nỗ lực không bỏ cuộc của tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết Giải nữ Đông Nam Á 2025.
"Cảm giác ghi bàn như thế thật tuyệt, nó giúp tôi chạm một tay đến giấc mơ của mình", Leticia McKenna nói với Tuổi Trẻ Online về bàn nâng tỉ số lên 2-0 có phần may mắn trước tuyển nữ Việt Nam tối 16-8.
Leticia McKenna sinh năm 2002, là á quân AFC Champions League nữ 2024 - 2025. Cú sút từ ngoài vòng cấm của cô ở phút 17 đã đi theo quỹ đạo khó khiến thủ môn Trần Thị Kim Thanh dù chạm được tay vào bóng cũng không thể ngăn được bàn thua.
Tuy nhiên bàn nâng tỉ số lên 2-0 cũng là bàn thắng cuối cùng của U23 Úc, bởi trong thời gian còn lại, đại diện xứ chuột túi chỉ tập trung bảo vệ tỉ số trước nỗ lực tấn công của tuyển nữ Việt Nam.
"Tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt. Họ thể hiện được nền tảng kỹ thuật tuyệt vời với dàn cầu thủ tiềm năng", Leticia McKenna cho hay.
Aideen Keane, người ghi bàn mở tỉ số trong pha không chiến phút thứ 6 của trận đấu, cũng dành lời động viên cho tuyển nữ Việt Nam.
"Chúng tôi đã phải chiến đấu vất vả từ phút đầu đến phút bù giờ cuối cùng, khi tuyển nữ Việt Nam đã chứng tỏ được họ là đối thủ rất khó nhằn. Càng khó khi chúng tôi phải thi đấu trên sân nhà của các bạn, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả như thế này. Cả trận đấu giống như một trận chiến và tôi cảm thấy biết ơn khi giành được chiến thắng chật vật", Aideen Keane chia sẻ.
Là một trong những cầu thủ đá hết trận, Aideen Keane thừa nhận chịu áp lực lớn khi tuyển nữ Việt Nam có bàn níu kéo hy vọng của Nguyễn Thị Bích Thùy phút 88. Nỗ lực gồng mình bảo vệ thành quả đã lấy đi của U23 Úc rất nhiều thể lực.
"Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi phải hồi phục để lấy lại đủ sức đá chung kết. Chúng tôi chỉ còn 1 trận nữa để cụ thể hóa giấc mơ", Aideen Keane cho hay.
Cùng quan điểm, HLV trưởng tuyển nữ U23 Úc Joseph Palatsides cũng "toát mồ hôi" khi tuyển nữ Việt Nam vùng lên tìm bàn gỡ cuối hiệp 2.
"Khi đó tuyển nữ Việt Nam đã đẩy lên cao và chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Chúng tôi đã rất vất vả trong khoảng 8 phút còn lại tính cả bù giờ để bảo vệ thắng lợi 2-1. Tôi đã rất lo vì trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là khi đá trên sân nhà của một trong những đội hay nhất giải", HLV Joseph Palatsides cho hay.
Có thể thấy tuy để thua trận, tuyển nữ Việt Nam cũng vẫn khiến U23 Úc phải nể phục và dành sự tôn trọng lớn. Đây cũng là trận thua duy nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đến thời điểm này.