Cậu học trò lo 'đứt gánh' vào đại học vì gia đình khốn khó

Cha mất khi mới lớp 6, mẹ lại ngã bệnh lúc ôn thi, sự thiếu thốn khiến con đường vào đại học của Hoàng Bá Phát chông chênh hơn bao giờ hết. Bởi ngoài quyết tâm vượt khó thì em chẳng có gì trong tay.
Ôn thi tốt nghiệp trong bệnh viện
Sau khi đút mẹ ăn cháo, Hoàng Bá Phát, học sinh lớp 12B1 Trường THPT Bình Thủy (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), ra ghế đá ôn bài vở ngay trong Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ. Khó tìm một chỗ yên tĩnh và tập trung vì người đến khám bệnh đông đúc, qua lại thường xuyên, nhưng Phát không biết làm gì hơn vì mẹ cần có em chăm sóc.
Trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Bé Tâm (44 tuổi, mẹ của Phát) nhắm chặt mắt vì hễ mở ra là chóng mặt, nhức đầu, nôn ói. Bệnh tình chưa mấy thuyên giảm, ngày về nhà chưa rõ khiến bà Tâm rất sốt ruột. Bởi bà là chỗ dựa duy nhất của 2 đứa con, Phát sắp thi đại học, em gái chuẩn bị vào lớp 11.
Bà Tâm cho biết quê gốc của bà ở Hậu Giang, chồng là người Nam Định, cưới hỏi xong thì ông bà đến Cần Thơ sinh sống. Bà làm tạp vụ, chồng làm tài xế, nhiều năm làm lụng mua được căn nhà nhỏ ở P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Cha Phát rất có trách nhiệm chăm lo con cái, đặc biệt là chuyện học hành, nhưng ông đã mất sau cơn đột quỵ, bỏ lại nhiều dự định dở dang.
Kể về cha, Phát xúc động nói khi cha qua đời, em đang học lớp 6, đủ lớn để thấu hiểu cảm giác mồ côi. "Sau một ngày lái xe, tới khuya thì cha lên cơn nguy kịch. Nhà đưa cha đi bệnh viện, nhưng dọc đường thì cha mất. Cha ra đi đột ngột, chẳng kịp nói với em lời nào. Lúc còn khỏe mạnh, cha hay dặn dò em cố gắng học hành. Em luôn xem đó là di nguyện của cha để quyết tâm thực hiện", Phát trải lòng.
Thắt lưng buộc bụng để được đi học
Từ khi cha mất, cả nhà sống dựa vào mức lương làm tạp vụ tại khách sạn hơn 5 triệu đồng/tháng của bà Tâm. Số tiền này phải chi tiêu "thắt lưng buộc bụng" mới đủ xoay xở chi phí ăn uống, học tập, điện, nước. Để giảm tối đa tiền ăn uống, 4 giờ sáng bà Tâm đã thức dậy nấu cơm và thường chỉ có 1 món. Bà mang theo cơm đến khách sạn, 2 anh em Phát cũng hạn chế ăn ở trường. Chỉ những khi quá cập rập, Phát mới mua gói xôi, bánh mì.
Dẫu vậy, nhà vẫn túng thiếu, nhất là khi Phát cần đóng tiền học hay mua sách vở, tài liệu đột xuất. Bà Tâm phải ứng tiền ở chỗ làm rồi trả dần bằng tiền lương. Gần đây, bà nhận thêm việc chăm sóc cho 2 đứa con của chủ khách sạn để có thêm thu nhập. "Bình thường, mẹ đi làm lúc 7 giờ sáng, khoảng 17 giờ thì về nhà. Từ khi nhận thêm việc thì phải ở lại thêm 1 - 2 giờ nữa nên vất vả hơn. Mẹ em hay lướt qua bệnh để đi làm, lần này nặng quá phải nhập viện", Phát buồn bã chia sẻ.
Phát nói thêm vì hoàn cảnh khó khăn, 2 anh em chỉ có một chiếc xe máy cũ để đi học nên mỗi ngày phải tranh thủ đưa rước em gái. Hai điểm trường khá xa nhau, tiền xăng xe mỗi tuần hơn 100.000 đồng. Hiểu chuyện, hồi nghỉ hè lớp 11, Phát chạy tiệc cho một trung tâm hội nghị trên địa bàn Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, để phụ mẹ. Để nhận được thù lao 130.000 đồng, Phát phải chạy ngược xuôi nhiều giờ liền chuẩn bị bàn tiệc, bưng bê món ăn, phục vụ khách.
"Khách về hết mình mới được về, nên có ngày về tới nhà là đôi chân em rã rời. Năm nay thi cuối cấp nên em không đi làm nữa, tập trung cho ôn tập. Vì vậy, bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên vai mẹ, em xót lắm. Bác sĩ nói mẹ bệnh cũng có một phần nguyên nhân từ làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi", Phát xúc động.
Từ khó khăn, Phát khát khao được học tiếp để sau này có thể xin được một việc làm ổn định. Ước mơ của em là được học ngành du lịch. "Trước mắt, em chỉ biết nỗ lực hết sức ôn tập để thi đậu vào ngành yêu thích. Còn khả năng học tiếp hay không thì em chưa biết. Vì nếu đậu đại học, em cũng không biết làm sao có tiền để đóng học phí", Phát bộc bạch.
Bà Huỳnh Thanh Hà, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, cho biết gia đình Phát không có sổ hộ nghèo, nhưng hoàn cảnh thật sự khó khăn. Trong quá trình học, em cần sự hỗ trợ thêm từ nhà trường. Vừa qua, khi mẹ Phát lâm bệnh, học sinh và phụ huynh trong lớp cũng đóng góp hỗ trợ, nhưng chỉ đủ trang trải tiền ăn uống, xe cộ vài hôm.