Cấm thú cưng vào quán ăn là làm quá?

Gần đây trên mạng xã hội tranh cãi chuyện quán ăn không cho khách dẫn chó mèo vào trong. Có người cho rằng thú cưng đi ăn uống với chủ là chuyện thường, song cũng không ít ý kiến cho rằng cấm như vậy là đúng.
Chuyện nuôi thú cưng không còn xa lạ với người thành phố, đô thị lớn. Nhưng có người gần gũi được với thú cưng, cũng có trường hợp dị ứng với chúng.
Dùng chén, đũa của quán cho thú cưng ăn uống
Nhiều ý kiến tranh luận được đưa ra trong bài nói về việc một quán ăn trên đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TP.HCM cấm đem chó mèo vào trong. Bài chia sẻ này đăng trong một nhóm có gần 900.000 thành viên.
Một số ý kiến cho rằng việc quán ăn dán biển cấm thú cưng vào trong như vậy là đang làm quá lên, và khiến cho việc ăn uống trở nên không thoải mái. Không chỉ vậy, một số chủ nuôi cho rằng như vậy là "thiệt thòi" cho thú cưng vì chúng cũng là bạn của con người.
“Người nuôi chó mèo vẫn nhận thức được có người không thích nên đa phần sẽ không đem. Nhưng đưa chó mèo đi đâu là quyền của họ. Lâu lâu thấy có một bài từ chối chó mèo là như hạn gặp mưa”, một tài khoản ẩn danh bên dưới bài đăng cho biết.
Phản biện lại, một thành viên ẩn danh khác từng có thời gian kinh doanh quán ăn 5 năm chia sẻ lý do chính khiến mọi người khó chịu với việc mang thú cưng vào quán là do sự vô ý thức của người chủ khi để chúng ngồi cùng bàn.
Thậm chí còn dùng bát, đũa, muỗng... cho thú cưng ăn uống. “Vào quán xem chủ quán, khách xung quanh không bằng con chó của các vị”, người này nêu ý kiến.
Do đó có trường hợp chủ quán còn bị khách “tỏ thái độ ra mặt” khi lên tiếng nhắc nhở chuyện đưa chó mèo vào trong.
“Nhà em bán quán ăn nè, bà kia dắt chó vào tiệm ba mẹ em không nói gì. Nhưng bả lấy chén ăn của tiệm để đổ cà phê sữa cho chó liếm. Ba em ra nói thì bả hầm hầm trả tiền rồi đi về”, tài khoản tên Minh Duy búc xúc kể lại.
“Tôi bán quán ăn. Nhắc nhở thì lườm nguýt. Mà phản cảm như vậy ai coi nổi không”, tài khoản Trang Anh Quân bức xúc.
Bên dưới phần bình luận, phần lớn các ý kiến đều tỏ ra thông cảm và đồng tình với cách làm của quán khi thẳng thắn từ chối phục vụ khách hàng mang theo thú cưng vào.
Tài khoản Huỳnh Phương góp ý: “Chó nhà bạn nuôi bạn cưng bạn yêu thương không ai cấm, bạn ăn chung chén bát với chó không ai cản. Nhưng đừng bắt người khác cùng ăn chung với chó như bạn”.
Làm vậy để bảo vệ khách
Tìm đến quán ăn trong bài viết gây tranh cãi, anh T. - chủ quán, chia sẻ thật ra anh cũng yêu động vật, song khi bán quán cơm phải nghĩ đến sức khỏe và cảm giác chung của nhiều người.
“Quán tôi phục vụ đồ ăn trực tiếp nên yếu tố vệ sinh luôn đặt lên hàng đầu. Chó mèo, dù được tắm rửa sạch sẽ, vẫn có nguy cơ mang theo lông rụng, mùi hôi… nhất là khi chúng đi lại quanh bàn ăn. Một số khách của chúng tôi dị ứng với lông thú, chỉ cần một ít lông bay vào không khí cũng khiến họ khó chịu”, anh T nói thêm.
Anh T. khẳng định việc dán bảng “không dẫn chó mèo vào quán” không phải vì ghét thú cưng, mà là để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh rủi ro bị cơ quan chức năng phạt và giữ không gian ăn uống thoải mái, sạch sẽ cho tất cả mọi người.
“Quy định này giúp tôi bảo vệ khách, bảo vệ uy tín quán và duy trì hoạt động ổn định lâu dài”, anh T. nói thêm.