Nhảy đến nội dung
 

Các em xinh và cả Trấn Thành đang làm lố cảnh khóc cười?

Phần cuối tập 7 Em xinh say hi diễn ra trong nước mắt. Em xinh khóc, Trấn Thành khóc. Liệu chương trình có đang làm lố khóc cười?

Câu hỏi này đặt ra bởi hầu như ở tập Em xinh say hi nào, các em xinh cũng giàn dụa nước mắt. Một hai lần thì xúc động, nhưng đến lần thứ 3 thì bắt đầu thấy phát ngán.

Phục Trấn Thành sao có thể khóc nhiều như phụ nữ

Hai tiết mục đầu của đội trưởng Phương Ly và Miu Lê ít khóc hơn. Sau biểu diễn, Vũ Thảo My ngồi xe lăn vì chân bị chấn thương nhưng cô giấu mọi người diễn. Trong phần giao lưu, Vũ Thảo My xúc động, sụt sùi chút.

Đến 2 tiết mục thi cuối thì hầu hết các em xinh khóc. Phương Mỹ Chi khóc vì sợ ngoại hình không như kỳ vọng. Han Sara áp lực giữa "rừng" bình luận tiêu cực. Bảo Anh bật khóc vì được đứng trên sân khấu sau một thời gian làm mẹ...

MC Trấn Thành khóc nhiều hơn. Anh nhắn nhủ: "Vẻ đẹp tự tin là vẻ đẹp vĩnh cửu". Rồi anh lại chia sẻ cuộc đời mình, như thường chia sẻ trong Anh trai say hi và những chương trình trước đó.

"Tôi đã trải qua một cuộc đời rất đáng để trải qua. Từ lúc tôi chưa nổi tiếng đến lúc tôi nổi tiếng ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình. Trước khi tôi làm cái gì thì tôi cũng tin mình sẽ thành công".

Trấn Thành cũng cho rằng "dạo này mình nói chuyện lại rất dè dặt".

Thấy Trấn Thành khóc nhiều trong Em xinh say hi, có khán giả nhận xét: "Tôi là đàn ông mà còn phải khâm phục Thành, sao có thể khóc nhiều như phụ nữ vậy được".

Có những ý kiến khác nêu: "Coi tiết mục Orange cảm động thiệt, kiểu cá nhân ai cũng có nút thắt cần gỡ, và tự tin về bản thân hơn ấy.

Nhưng chương trình này cứ tạo content cảm động rớt nước mắt dù nó không có gì cảm động. Tuần nào cũng vậy, như kiểu làm lố nỗi buồn, chán hẳn"; "Chương trình riết lên thi nhau kể, thi nhau khóc chán thiệt sự".

Bốn tiết mục đầu tiên trong Live stage 3 của Em xinh say hi

Tập 7 Em xinh say hi gồm 4 tiết mục đầu tiên của 2 liên quân với 4 đội.

Đội trưởng Phương Ly cùng các thành viên Vũ Thảo My, Châu Bùi, Muộii biểu diễn So đậm mang đậm chất EDM và nhạc house với giai điệu bắt tai, sôi động. So đậm là hành trình vươn mình "phá kén", mạnh mẽ, rực rỡ và đầy nội lực.

Đội Miu Lê (gồm các thành viên Bích Phương, Juky San và Quỳnh Anh Shyn) biểu diễn Lời thật lòng khi say, dàn dựng theo concept đậm chất Nhật Bản - ninja, nổi bật với tông màu cam và tím chủ đạo trên nền sân khấu.

Đặc biệt, lần đầu tiên khán giả được chiêm ngưỡng màn múa cột đầy kỹ thuật và táo bạo của Miu Lê và Juky San. Phần xiếc đu dây trên cao mạo hiểm do Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn thực hiện.

Sau lượt đấu đầu tiên, MC Trấn Thành công bố chiến thắng thuộc về liên quân 1 với tiết mục So đậm, khoảng cách giữa đội thắng và đội thua cách nhau 12 phiếu bình chọn.

Đội trưởng Orange cùng Phương Mỹ Chi, Lamoon và Han Sara hát I'll be there . Bài hát như nguồn năng lượng tích cực, dành cho những "trái tim" kiên cường đang trên hành trình thực hiện đam mê gặp nhiều khó khăn nhưng không dừng lại.

Đội Tiên Tiên gồm các thành viên Bảo Anh, Ánh Sáng AZA và Saabirose mang đến tiết mục Em không có ưa với trang phục biến tấu từ những cô thư ký biến hóa thành "gián điệp".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn