Các con buồn thiu khi vợ tôi hân hoan... đi họp lớp suốt cả kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Chuỗi ngày nghỉ của vợ tôi chỉ có những cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Còn tôi và các con phải ở nhà tự chăm nhau.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày, từ nhiều tuần trước, các con tôi đã háo hức đếm ngược. Trong bữa cơm tối, bé út cười híp mắt, hỏi tôi có dẫn các con đi công viên nước không?
Bé lớn thì mơ mộng được đi cắm trại dã ngoại, nhóm bếp nướng xúc xích, khoai tây ngoài trời như những gia đình hạnh phúc trên phim. Tôi gật đầu với các con, trong lòng cũng háo hức không kém.
Nhưng rồi mọi háo hức đều vỡ vụn ngay trước kỳ nghỉ khi vợ tôi báo rằng, cô ấy sẽ tham dự chuỗi họp lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tất cả đều dồn hết vào dịp nghỉ lễ.
Vợ tôi lao vào mua sắm từ cả tuần trước. Váy áo treo kín tủ, túi xách, giày cao gót, nước hoa, mỹ phẩm..., mỗi món đều được chọn lựa kỹ càng như chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang. Cô ấy thức khuya tìm kiểu tóc, mẫu trang điểm, không giấu nổi sự háo hức như nữ sinh sắp bước vào buổi dạ hội đầu đời.
Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, trong khi tôi đang lúi húi dọn bữa sáng cho lũ trẻ, vợ tôi đã ngồi trước gương trang điểm suốt cả giờ đồng hồ. Mùi nước hoa thơm nồng quện vào không khí. Bộ váy lụa mới tinh óng ánh dưới nắng, đôi giày cao gót đỏ tươi khiến từng bước đi của cô ấy nổi bật hơn cả trong ánh mắt trẻ con ngơ ngác.
Vợ đi từ sáng sớm. Đến tối, cô ấy cũng không về. Tin nhắn gửi tôi chỉ vỏn vẹn mấy chữ, báo rằng đang vui với bạn bè, sẽ ngủ lại nhà bạn cũ.
Lũ trẻ ngồi thu lu trên ghế sofa, tay ôm bát mỳ gói mà tôi nấu vội. Con bé lớn buồn thiu bảo rằng, mẹ bận rồi. Bé út cứ lén lau nước mắt, hỏi tôi lần nữa: Bao giờ mẹ mới rảnh để cả nhà cùng đi chơi?
Những ngày sau cũng không khác. Vợ tôi tham gia hết họp lớp này đến họp lớp khác. Cô ấy chia sẻ hình ảnh trong nhóm gia đình.
Đó là những bức ảnh lộng lẫy: Váy xòe trong quán cà phê, nụ cười rạng rỡ bên bè bạn, những ly cocktail đủ màu sắc dưới ánh đèn mờ ảo... Thậm chí, cô ấy còn đăng video hát karaoke, nhảy múa bên cạnh đám bạn nam nữ thân thiết từ thuở thiếu thời.
Khi về nhà, vợ vẫn chưa thoát khỏi không khí sôi động ấy. Cô ấy ôm điện thoại, cười khúc khích, nhắn tin thâu đêm với nhóm bạn cũ.
Họ bàn đủ thứ chuyện, từ chuyện thời đi học, chuyện gia đình hiện tại đến kế hoạch đi du lịch xa vào mùa hè. Vợ tôi hồ hởi khoe rằng, cả lớp đã chốt một chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới biển, mong tôi thu xếp chăm con để cô ấy thoải mái tham dự.
Tôi ngồi lặng lẽ trong góc nhà. Mỗi lời tôi nói ra đều bị vợ quy kết là gò bó, cổ hủ, ích kỷ, không biết tôn trọng tự do cá nhân.
Nhưng tôi không thể không buồn. Bởi suốt cả năm trời, chúng tôi đều bận rộn kiếm sống. Những ngày nghỉ quý giá này lẽ ra phải dành cho gia đình, cho lũ trẻ. Vậy mà giờ đây, gia đình chỉ là ga dừng chân vội vã giữa những cuộc vui mà cô ấy say mê.
Tôi tự nhủ rằng nên nhẫn nhịn, rộng lượng. Nhưng càng nhìn những tin nhắn rộn ràng không dứt trong đêm, tôi càng thấy lòng mình nghẹn lại.
Nhiều đêm, khi vợ tôi say ngủ, tôi tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ấy vẫn sáng. Một nhóm trò chuyện nhộn nhịp, toàn những lời chọc ghẹo, những tấm ảnh chụp nghiêng ngả, những lời rủ rê "lâu ngày quá rồi, cứ phải chơi cho đã", "đi mới biết các bạn gái lớp mình hồi xuân quá"...
Có một dòng tin nhắn lạc lõng nào đó khiến tim tôi thắt lại: "Mình cứ sống cho mình trước đã, chồng con ràng buộc mãi mệt mỏi lắm".
Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần yêu thương và nhẫn nhịn, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng có lẽ, tình yêu cũng cần chung một nhịp mới có thể đi đường dài. Một người hướng về tổ ấm, một người hướng ra ngoài thế giới náo nhiệt, sớm muộn cũng chỉ còn lại những cái bóng chênh vênh.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho các con. Vợ tôi vẫn ngủ vùi sau một đêm dài nhắn tin. Tôi nhìn các con, lặng lẽ tự hỏi: Kỳ nghỉ này và cả những mùa hè sau này nữa, gia đình này sẽ còn lại những gì?
Liệu tôi có quá ích kỷ hay lạc hậu khi cảm thấy không thoải mái khi vợ tôi họp lớp liên miên hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.