Bướm bay rợp trời ở Cúc Phương đẹp miên man, giới trẻ đổ xô tới chụp ảnh

Hình ảnh hàng triệu con bướm đủ màu sắc bay rợp trời ở Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (Ninh Bình), đang thu hút nhiều bạn trẻ tới thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm.
Dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 là mùa bướm ở VQG Cúc Phương. Thời điểm này có rất đông bạn trẻ đến đây chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Càng đi vào sâu trong rừng, du khách càng dễ dàng trông thấy nhiều con bướm với đủ màu sắc vàng, trắng, cam, đỏ, xanh, nâu…
Mùa này cũng là mùa sinh sản của bướm. Từng đàn bướm bay trên các con đường trong khu rừng tạo nên khung cảnh huyền ảo.
Tùy thời tiết, bướm sẽ xuất hiện nhiều hay ít. Vào ngày nắng, bướm sẽ xuất hiện nhiều hơn là những ngày râm mát.
Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ VQG Cúc Phương cho biết, năm nay mùa bướm đến muộn hơn so với những năm trước và sẽ kéo dài sang tháng 6.
Hiện tại mùa bướm ở Cúc Phương đang vào dịp đẹp nhất trong năm với hàng triệu con bay rợp trời.
Bướm dập dìu bay thành từng đàn như những cánh hoa lơ lửng trong không gian, rồi đậu vào tay du khách.
Để đến Cúc Phương chụp ảnh bướm, du khách có thể đi bằng ô tô, xe máy,…
VQG Cúc Phương có diện tích trên 22.000ha. Theo các kết quả nghiên cứu, Cúc Phương hiện có hơn 300 loài bướm sinh sống, cư ngụ.