Bức ảnh bé gái 7 tuổi ở Dải Gaza bị nhầm là thiếu niên 17 tuổi chết vì đói

Bức ảnh về thiếu niên 17 tuổi chết đói ở Dải Gaza lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc thực chất là hình ảnh một bé trai 7 tuổi.
Nhiều hãng tin quốc tế gần đây đưa tin một thiếu niên Palestine tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza, nơi xung đột vẫn diễn ra hằng ngày.
Tuy nhiên bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (RedNote) của Trung Quốc thực chất là bé trai 7 tuổi, không phải thiếu niên 17 tuổi chết đói.
Ngày 7-8, trên Tiểu Hồng Thư xuất hiện bức ảnh chụp từ sau lưng một người gầy trơ xương kèm chú thích bằng tiếng Trung: “Thiếu niên 17 tuổi Palestine tên Atif Ebu Hatir chết đói trong nạn đói ở Gaza do Mỹ và Israel gây ra”. Bức ảnh này cũng được nhiều tài khoản Douyin chia sẻ.
Hãng thông tấn Anadolu và kênh TRT Global (Thổ Nhĩ Kỳ) từng đưa tin về cái chết của thiếu niên nói trên, trong khi AFP công bố nhiều ảnh thi thể nạn nhân tại bệnh viện ở Gaza. Tuy nhiên bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc lại không đúng sự thật.
Kết quả tìm kiếm ngược trên Google cho thấy ảnh này xuất phát từ bài viết của Hãng thông tấn Anadolu ngày 5-8, chụp bé May Abu Arar, 7 tuổi, bị suy dinh dưỡng nặng và đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố Gaza hôm 3-8.
AFP cũng đã đăng bức ảnh này, chú thích rõ Israel đóng cửa khẩu, siết phong tỏa, hạn chế nghiêm ngặt lương thực, thuốc men vào Gaza.
Tác giả bức ảnh, nhiếp ảnh gia Gaza Ali Jadallah, đăng một góc chụp khác trên Instagram và từng bác bỏ nhiều tin sai lệch về chiến sự Gaza.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ đầu năm đến nay ít nhất 99 người đã chết vì suy dinh dưỡng ở Gaza, con số thực tế có thể cao hơn.