Bỏng điện toàn thân, người cha trẻ cần giúp đỡ để vượt qua cửa tử

Trong lúc mưu sinh, anh Tường không may bị dòng điện phóng gây bỏng nặng, tình trạng nguy kịch. Đáng thương nhất là lúc này vợ anh đang mang bầu, còn con trai đầu lòng mới tròn 2 tuổi.
Toàn thân quấn băng trắng toát, hơi thở yếu ớt phải nhờ đến các thiết bị y tế hỗ trợ, anh Nguyễn Mạnh Tường (SN 2004, ở bản Phiêng Lợi, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) đang đứng trước lằn ranh sinh tử.
Tai họa bất ngờ ập đến vào ngày 26/6, khi anh cùng mấy anh em trong nhà đi câu cá. Trong lúc ngồi câu, chiếc cần bị dòng điện cao thế phóng trúng khiến anh bị bỏng nặng và bất tỉnh.
Được mọi người đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng và phức tạp, anh Tường đã được chuyển gấp xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.
Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bác sĩ Hoàng Văn Vụ – Khoa Hồi sức tích cực – cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Tường nhập viện trong tình trạng bỏng điện rất nặng, các vùng bỏng ăn sâu tới tận mô gân. Hiện bệnh nhân đã phải trải qua một ca phẫu thuật để xử lý hoại tử và ghép da. Do các vùng bỏng rộng và sâu, anh Tường sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tiếp theo.
“Tiên lượng rất nặng, và di chứng sau này bệnh nhân có thể bị co cứng các vùng bị bỏng. Vì vậy, trong quá trình điều trị sẽ cần đến các loại thuốc kháng sinh mạnh, nguồn dinh dưỡng đặc biệt và các thiết bị y tế hỗ trợ – tất cả đều không nằm trong danh mục bảo hiểm. Do đó, chi phí điều trị rất tốn kém”, bác sĩ Vụ chia sẻ thêm.
Từ khi anh Tường nhập viện, vì vợ anh đang mang bầu và chăm con trai 2 tuổi nên không thể vào viện chăm sóc anh, chỉ biết ôm con trai cầu nguyện một phép màu. Bà Trần Thị Nguyệt (mẹ anh) đành phải lặn lội theo anh vào viện.
Nhưng những ngày này, tâm trí bà Nguyệt luôn rối bời, bởi khoản chi phí điều trị của con trai như một hòn đá nặng trĩu đè lên vai, không biết làm cách nào để gỡ, trong khi tính mạng con đang nguy kịch.
Mặc dù anh Tường có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng do bị bỏng nặng, phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục nên chi phí mỗi ngày lên tới khoảng 5 triệu đồng – một con số quá lớn đối với gia đình nghèo như bà.
"Vợ chồng nó kinh tế còn nhiều khó khăn. Bố qua đời khi Tường mới 7 tuổi. Thương con sớm mồ côi cha, một mình tôi gồng gánh nuôi con khôn lớn. Vì hoàn cảnh éo le, nên Tường chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ để học nghề cắt tóc. Sau đó, Tường về quê làm thuê cho một tiệm tóc để nâng cao tay nghề. Tường từng mong muốn sau này mở một tiệm tóc nhỏ của riêng mình, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã lâm vào tình cảnh hiểm nghèo này", bà Nguyệt nói trong nước mắt.
Bà Nguyệt chia sẻ, từ ngày anh Tường nằm viện đến nay, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tổng số tiền đóng viện phí và thuốc ngoài bảo hiểm đã gần 100 triệu đồng. Hiện tại, tình trạng của anh vẫn rất nguy kịch, cần điều trị dài ngày với chi phí cao.
Lúc này, không chỉ mẹ anh mà cả vợ và con anh cũng đang mong có một phép màu để anh vượt qua cơn hiểm nghèo.
Anh Nguyễn Mạnh Tường rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để có cơ hội chữa trị và sớm trở về bên gia đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Nguyệt (mẹ anh Tường): bản Phiêng Lợi, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0919740518 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.183 (anh Nguyễn Mạnh Tường) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |