Nhảy đến nội dung

Bóng dáng người mẹ sau thành công của Châu Tinh Trì

Ở chương trình Câu chuyện phía sau trên Hunan TV, tài tử nói mẹ là người ông yêu thương nhất. Tuổi thơ bên mẹ khắc sâu trong tâm trí Châu Tinh Trì, trở thành cảm hứng làm phim, thậm chí quyết định đến phương hướng cuộc đời ông. Theo Eastweek, bà Lăng Bảo Nhi năm nay 86 tuổi, khỏe mạnh và minh mẫn, thi thoảng bà được trông thấy một mình ra ngoài gặp bạn bè ở Hong Kong.

Bà quê gốc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tốt nghiệp đại học ngành sư phạm, sau đó tới Hong Kong định cư, kết hôn, sinh ba người con là Châu Văn Cơ, Châu Tinh Trì và Châu Tinh Hà. Năm 1968, vợ chồng ly hôn, cha của Châu Tinh Trì chỉ trả tiền thuê nhà, mẹ của ông gánh vác toàn bộ chi phí ăn uống, học hành của con. Bà Lăng Bảo Nhi ban ngày làm y tá, buổi tối làm các việc thủ công đến 3-4h hôm sau để có thêm thu nhập.

Trong bài viết Vở kịch đầu tiên của tôi viết cho tạp chí, Châu Tinh Trì cho biết một phụ nữ làm lụng nuôi ba con là việc gian nan. Các con tuổi ăn tuổi lớn, nhu cầu dinh dưỡng cao, dù khó khăn thế nào, mỗi tuần bà đều dành tiền mua thêm thịt hay đuôi cá về bổ sung chất đạm cho con. Bà Lăng Bảo Nhi chỉ ăn đồ muối mặn. Châu Tinh Trì phát hiện khi dọn dẹp, mẹ ông lén ăn đồ ba chị em ăn dở.

Từ đó, Châu Tinh Trì giả vờ nhai thịt rồi nhả vào bát, chị và em gái của ông lấy cớ không ăn vì sợ dơ. Bà Lăng Bảo Nhi không muốn lãng phí nên ăn đồ mà con nhả ra. Có lần, bà lấy roi đánh Châu Tinh Trì vì làm văng miếng đùi gà xuống đất bẩn rồi chê không ăn. Hai chị em chạy lại ôm Châu Tinh Trì, bà mới không đánh nữa, ôm ba con khóc. Bà dặn con quý trọng đồ ăn, công sức của mẹ.

Năm 2001, khi cùng mẹ tham gia talkshow trên Ifeng, Châu Tinh Trì nhắc kỷ niệm này. Bà Lăng Bảo Nhi cho biết bấy giờ đoán được chiêu trò của mấy người con vì cả ba đều hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Còn Châu Tinh Trì gọi đó là "lần đóng phim đầu tiên trong đời và khán giả chỉ có mẹ".

Dù nghèo, bà Lăng Bảo Nhi cố gắng để các con ăn mặc tươm tất, cho con đi chơi. Bà luôn tránh những nơi hỗn tạp, bẩn thỉu, đưa con tới nơi lịch sự để họ có tấm gương sáng. Một trong nơi đó là rạp chiếu phim. Châu Tinh Trì tiếp xúc phim ảnh cũng nhờ mẹ.

Châu Tinh Trì không cho rằng tuổi thơ bất hạnh mà ngược lại, thấy thú vị, đủ đầy. Sự mạnh mẽ của mẹ bù đắp thiếu thốn tình cha của cậu bé. Tài tử nói mẹ không phải mẫu phụ nữ mềm yếu, nhu nhược mà vừa tháo vát vừa có khiếu nghệ thuật.

Sau này, phim của Châu Tinh Trì có nhiều hình ảnh, tình tiết dựa trên ký ức của ông thời bé. Chẳng hạn, hầu như mỗi cảnh ăn ở tác phẩm của Châu Tinh Trì đều sử dụng chiếc bát in hình con gà trống - loại bát mà mẹ ông sử dụng. Hoặc cảnh phụ nữ và đàn ông cãi nhau cũng lấy cảm hứng từ những lần cha mẹ ông gây gổ, đánh nhau.

Bà Lăng Bảo Nhi từng không tưởng tượng được mức độ nổi tiếng và thành công của con trai. Một lần sang châu Âu, thấy poster phim của Châu Tinh Trì, bà kinh ngạc. Người mẹ xem tất cả phim của con nhưng chưa bao giờ bật cười vì những tình huống khôi hài. "Tôi chỉ thấy những vất vả mà con trải qua để có thước phim như thế", bà nói trong chương trình trên Ifeng.

Người mẹ cho biết khi Châu Tinh Trì mới vào nghề, thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt phí. Diễn viên nhận đóng thêm các cảnh nguy hiểm, không ít lần bị thương, khiến bà lo lắng. Sau những lần như vậy, bà biết con ở đoàn phim không dễ dàng, sung sướng. Đến khi nổi tiếng, Châu Tinh Trì cũng không được ung dung hưởng thụ, từng đối diện nhiều sự uy hiếp của xã hội đen.

Trong mắt bà, Châu Tinh Trì chỉ ham làm. "Tôi thấy con trai chỉ có mấy chiếc áo thể thao, mặc đi mặc lại. Tinh Trì không phải kiểu người cầu mong được hưởng thụ, con trai chỉ thích đồ ăn tôi nấu", người mẹ nói. Xuề xòa trong đời thường nhưng trong công việc, Châu Tinh Trì yêu cầu đến khắc nghiệt với bản thân.

Bà Lăng Bảo Nhi đau đáu về nhiều câu hỏi của con trai. Khi còn bé, cậu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có thành tựu gì?". Khi nghe như vậy, bà khựng lại, không ngờ một cậu bé lại suy nghĩ về điều đó. Lúc đó bà trả lời: "Thành tựu của mẹ là nuôi các con khôn lớn trưởng thành".

Hiện, Châu Tinh Trì quay phim mới ở Trung Quốc, 4 thập niên làm phim, ông thành công ở các vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch, được mệnh danh "Vua hài" Hong Kong. Tài tử gây tiếng vang ở châu Á qua các tác phẩm Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Năm 2008, Châu Tinh Trì đóng Siêu khuyển thần thông, từ đó ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất. Năm 2016, phim Mỹ nhân ngư của ông gây sốt với hơn 550 triệu USD doanh thu toàn cầu, trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, cho đến khi Chiến lang 2 của Ngô Kinh phá kỷ lục. Châu Tinh Trì kín tiếng đời tư, theo HK01, ông sở hữu biệt thự trị giá 1,1 tỷ HKD (141 triệu USD), từng thế chấp biệt thự để vay tiền sản xuất phim.

Nghinh Xuân