Bố vừa mất, con trai bỏng nặng: Cha nghèo chỉ có 1,2 triệu đồng đưa con đi viện

Bố vừa mất được 5 ngày thì con trai bị bỏng nặng, anh Lèng Seo Long (Hà Giang) vét sạch trong túi cũng chỉ còn mỗi 1,2 triệu đồng đưa con vượt quãng đường hơn 300 km đi viện cấp cứu.
Nhìn cậu con trai Lèng Seo Thiện (15 tuổi) quấn băng kín mít cả người, hơi thở yếu ớt nằm im trên giường bệnh, anh Lèng Seo Long như đứt từng khúc ruột.
Vào đầu tháng 6/2025, trong lúc nhóm lửa rang cơm, Thiện thấy một chai nhựa để ở góc bếp. Ngỡ là dầu thải nên Thiện lấy để nhóm bếp. Nào ngờ, đó là chai xăng mà gia đình mua dự trữ để dùng. Khi Thiện vừa đổ vào bếp thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến Thiện không kịp chạy thoát, toàn thân cháy như đuốc.
Nghe tiếng con kêu gào thảm thiết, vợ chồng anh Long vội chạy vào tìm mọi cách dập lửa rồi đưa con đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thực hiện việc sơ cứu rồi chuyển Thiện đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thiện bị bỏng 45% diện tích cơ thể, trong đó nhiều vùng bỏng sâu có nguy cơ tiến triển đến độ 4 – mức độ nghiêm trọng nhất, đòi hỏi phải ghép da tự thân, đặc biệt là bỏng cả đường hô hấp.
“Lúc con gặp nạn, nhìn khắp cơ thể con bị bong tróc từng mảng da, tôi đau đớn vô cùng, không biết tính mạng con sẽ ra sao”, anh Long bàng hoàng kể lại.
Lúc Thiện gặp nạn thì bố anh Long vừa qua đời 5 ngày trước. Để lo hậu sự cho bố, anh Long buộc phải bán đi con trâu – tài sản đáng giá nhất trong nhà anh lúc đó. Vì thế, khi đưa con về Hà Nội, quãng đường dài hơn 300 km nhưng trong túi anh chỉ còn vỏn vẹn 1,2 triệu đồng.
Và suốt 20 ngày con nằm viện, chi phí thuốc men tốn kém, lên tới hơn 100 triệu đồng. Số tiền này vợ chồng anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có.
Gia đình anh Long là hộ cận nghèo ở xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Các con còn nhỏ, đều đang tuổi ăn học. Trong khi kinh tế gia đình chỉ dựa vào nương rẫy, quanh năm trồng lúa, ngô, khoai, sắn nên cái nghèo đeo bám quanh năm.
Từ ngày Thiện nằm viện, toàn bộ tiền viện phí, thuốc men điều trị, vợ chồng anh đều phải đi vay mượn của anh em, họ hàng. Số tiền này quá lớn và không biết bao giờ vợ chồng anh mới trả nổi.
Trong khi đó, quá trình điều trị của Thiện sẽ còn kéo dài. Vì ngoài phẫu thuật ghép da nhiều lần, Thiện còn phải sử dụng nhiều loại thuốc khác bổ trợ. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng sống của Thiện ngày càng lớn nếu có điều kiện chữa trị. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho Thiện trong thời gian tới quá lớn khiến anh Long không biết xoay xở thế nào.
Trao đổi với phóng viên, ông Lèng Văn Cương, Trưởng thôn 2, xã Đản Ván, cho biết, gia đình anh Long thuộc diện đặc biệt khó khăn.
“Bố vừa mất thì con trai lớn của anh Long gặp nạn. Cả thôn ai cũng xót xa. Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ gia đình anh Long vượt qua giai đoạn khốn cùng này, giúp cháu Thiện có điều kiện chữa trị, sức khỏe hồi phục, trở về với gia đình”, ông Cương nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Lèng Seo Long (bố Thiện): thôn 2, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 0334508026 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.169 (em Lèng Seo Thiện) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |