Nhảy đến nội dung

Bố mẹ ngủ quên trên tàu, anh trai 5 tuổi tự đưa em 2 tuổi xuống ga

TRUNG QUỐC – Anh trai 5 tuổi đẩy xe đưa em gái 2 tuổi xuống ga tàu trong khi bố mẹ đang ngủ say. Điều đặc biệt là cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi.

Vào 13h10 ngày 3/5, ngay sau khi đoàn tàu cao tốc G1439 rời ga Thiên Đảo Hồ (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), nhân viên nhà ga nhận được tin báo có hai đứa trẻ đang đứng trên sân ga, không có người lớn bên cạnh.

Ngay lập tức, cảnh sát đường sắt đã tới hiện trường và thấy hai đứa trẻ đang chờ người lớn, không có vẻ sợ hãi.

Theo thông tin, bé trai 5 tuổi và em gái 2 tuổi theo bố mẹ từ Thượng Hải đến Thiên Đảo Hồ để du lịch. Tàu đến ga, bé trai nhanh chóng đẩy xe đẩy đưa em gái xuống. Khi xuống tới sân ga, em mới nhận ra bố mẹ vẫn đang ngủ trên tàu.

“Khi định quay lại gọi bố mẹ, con lại lo cho em gái nên quyết định ở lại trông em”, cậu bé chia sẻ với vẻ mặt bình thản khiến ai cũng bất ngờ.

Cô bé 2 tuổi sau khi tỉnh dậy, không thấy bố mẹ thì òa khóc. Những người xung quanh phải thay phiên nhau dỗ dành, trấn an tâm lý cho bé, thông tin từ Sohu. 

Phải đến 20 phút sau khi tàu rời ga, bố mẹ mới giật mình tỉnh dậy và phát hiện 2 con đã biến mất. Lúc này, nhân viên đường sắt đã kịp thời liên hệ với tiếp viên trên tàu, kết nối với gia đình và xác nhận cả hai bé đang ở ga Thiên Đảo Hồ.

Ngay sau khi xuống ga Hoàng Sơn Bắc, cặp vợ chồng này lập tức bắt chuyến tàu quay lại Thiên Đảo Hồ để đón con. Khi gặp lại bố mẹ, bé trai 5 tuổi vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Cảnh sát đường sắt đã nhắc nhở cặp vợ chồng về chuyện an toàn, đồng thời khuyến cáo hành khách nên trông chừng trẻ nhỏ và hành lý cá nhân kỹ lưỡng hơn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.