Bích Phương thất thế

Trong khi 52Hz được đánh giá cao nhờ chiến thuật chọn đội thông minh, Bích Phương lại thất thế vì không được nhiều em xinh lựa chọn.

Sau khi lên sóng, Em xinh “say hi” nhanh chóng thu hút sự quan tâm, với mỗi tập đều ghi nhận lượng theo dõi lớn. Chương trình phần nào khiến thị trường game show âm nhạc sôi động trở lại, nhất là khi trước đó, Tân binh toàn năng - dự án được coi là đối thủ trực tiếp của các em xinh - không nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Tính đến nay, tổng lượt xem hai tập đầu tiên của Em xinh “say hi” đã đạt 13,8 triệu trên YouTube. Trong khi đó, tập 3 mới nhất - dù không có tiết mục biểu diễn nào, chủ yếu là các tiểu phẩm, tạp kỹ mang màu sắc truyền hình thực tế - vẫn thu hút 1,2 triệu lượt xem ngay khi lên sóng.
Sau hai tuần chiêu đãi khán giả những tiết mục mục âm nhạc, phần nào giới thiệu được năng lực của các nghệ sĩ tham gia, Em xinh “say hi” bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong live stage sắp tới, sẽ có tới 6 nghệ sĩ phải dừng cuộc chơi. Tập 3 như một tuần “xả hơi” nhẹ nhàng, trước khi phải chia tay những gương mặt đã đồng hành suốt thời gian qua.
Bích Phương 'cửa dưới', 52Hz lợi thế
Tại vòng live stage 2, 30 nghệ sĩ được chia thành 4 đội - gồm hai đội 7 người và hai đội 8 người. Mỗi đội tiếp tục phân thành hai nhóm nhỏ, thi đấu trong hai lượt. Sau mỗi lượt, khán giả bình chọn nghệ sĩ và nhóm trình diễn được yêu thích nhất. Tổng điểm sẽ quyết định thứ hạng các đội: đội cao điểm nhất an toàn, ngược lại 6 nghệ sĩ có điểm cá nhân thấp nhất từ 3 đội thua sẽ bị loại.
Khoảng 2/3 thời lượng tập 3 Em xinh “say hi” được dành cho phần chia đội. Bốn nghệ sĩ có thành tích tốt nhất sau công diễn đầu tiên gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Miu Lê và 52Hz trở thành đội trưởng, bắt đầu tuyển chọn thành viên về đội mình.
![]() |
Tiên Tiên chọn về đội Miu Lê sau khi được nhiều em xinh tranh giành. Ảnh: NSX. |
Cuộc tranh giành quyết liệt nhất xoay quanh Tiên Tiên, khi cả ba đội trưởng đều bày tỏ mong muốn có được giọng ca Em không thể trong đội hình. Sau cùng, giữa nhiều lời mời hấp dẫn, Tiên Tiên đã quyết định về đội của Miu Lê. Tương tự, Orange cũng là cái tên được 52Hz và Phương Mỹ Chi tích cực thuyết phục. Cuối cùng, Orange chọn về đội 52Hz vì vốn yêu thích phong cách âm nhạc của nữ nghệ sĩ.
Ở lượt chọn tiếp theo, các thí sinh chưa có đội ở vòng đầu sẽ chủ động tìm đến đội trưởng mình mong muốn, thuyết phục họ nhận mình. 52Hz và Phương Mỹ Chi được nhiều em xinh tin tưởng tìm đến, nhờ đó có nhiều phương án lựa chọn và tính toán cho vòng sau.
Thế ngược lại, Bích Phương lại rơi vào tình huống bất lợi khi không được nghệ sĩ nào chủ động chọn. Cuối cùng, chủ nhân hit Bùa yêu buộc phải hoàn thiện đội hình bằng hình thức bốc thăm trong số các em xinh chưa được lựa chọn ở hai lượt đầu. Bên cạnh đó, mỗi đội còn có sự giúp sự của 2 nghệ sĩ nam.
Sau quá trình lập đội, 52Hz - với việc có nhiều lựa chọn và chiến thuật rõ ràng - dễ dàng sở hữu đội đối mạnh và đa dạng nhất. Ngoài MAIQUINN đa năng, vừa có khả năng làm nhạc vừa hát tốt, đội nữ ca sĩ sinh năm 1999 còn có những vocalist chất lượng như Lâm Bảo Ngọc và Orange. Chưa kể, Châu Bùi cũng là một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất chương trình, với hạng 5 sau 2 tập đầu tiên. Ngoài ra, đội còn có sự giúp sức của Quang Hùng MasterD. Sự đồng đều này khiến 52Hz trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí dẫn đầu.
Trái ngược, đội Bích Phương đang rơi vào thế khó. Đội hình nữ ca sĩ không có rapper thực thụ, cũng thiếu những gương mặt thật sự nổi trội ở mảng vocal. Ngoại trừ Muội (hạng 8) và Lyhan (hạng 9) có thứ hạng tương đối ổn sau hai vòng đầu, các thành viên còn lại đều chưa để lại nhiều dấu ấn. Dẫu vậy, sự góp mặt của Tăng Duy Tân vẫn mang đến hy vọng lật ngược tình thế, nhờ khả năng sản xuất âm nhạc và tạo hit của nam nghệ sĩ.
![]() ![]() |
Đội 52Hz được đánh giá cao, trong khi đội Bích Phương nhận nhiều sự nghi ngờ. Ảnh: NSX. |
Chương trình lê thê, dàn trải
Nhìn chung, Em xinh “say hi” vẫn mang đến cảm giác dễ chịu nhờ cân bằng tốt giữa yếu tố truyền hình thực tế, tạp kỹ và giải trí. Thông qua các màn tương tác, cá tính của từng nghệ sĩ dần được bộc lộ rõ nét. Khán giả có thể nhận thấy một Lyhan mạnh mẽ, ít nói nhưng luôn quan sát tinh tế và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Phương Mỹ Chi cũng mang đến cảm giác gần gũi nhờ sự linh hoạt trong cách giao tiếp và không ngại tung hứng.
Đặc biệt, sau tập 3, Bích Phương ghi điểm mạnh với khán giả nhờ cách hành xử tinh tế. Trong khoảnh khắc không được em xinh nào lựa chọn, cô vẫn giữ được thái độ vui vẻ, khéo léo dẫn dắt tình huống để không khí không bị trùng xuống, từ đó tạo cảm giác dễ chịu cho người xem.
Đồng thời, những chia sẻ của nữ ca sĩ cũng là khoảnh khắc đắt giá nhất của tập 3, khi khán giả được thấy một Bích Phương khác đằng sau vẻ ngoài vui vẻ, có phần vô tư - điều mà một show thực tế về nghệ sĩ hướng đến.
“Hai năm gần đây, có giai đoạn tôi rất ghét bản thân. Trước đó, tôi chuẩn bị làm concert, điều mà có lẽ bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn. Nhưng đến khi gần diễn ra, tôi thấy mình chưa đủ khả năng, đêm nào cũng khóc. Tôi ghét những giọt nước mắt đó kinh khủng. Khi concert bị huỷ, tôi lại thấy nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy tội lỗi vì suy nghĩ đó. Mấy tháng liền, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi tham gia chương trình này cũng là để vượt qua khủng hoảng của chính mình”, cô nói.
![]() |
Tập 3 có phần lê thê, dàn trải. Ảnh: NSX. |
Tuy nhiên, tập 3 của Em xinh “say hi” lại kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, dù thiếu vắng các phần trình diễn hay luyện tập chuyên môn. Những nội dung như giới thiệu đội hình, chọn thành viên hay đấu giá ca khúc được triển khai dàn trải, thiếu cao trào và không có nhiều tình tiết thực sự hấp dẫn.
Những khoảnh khắc đắt giá như chia sẻ của Bích Phương thực chất vẫn hiếm hoi và chưa đủ để giữ nhịp cảm xúc cho toàn tập. Điều này khiến nhiều khán giả trung lập cảm thấy mệt mỏi và khó theo dõi trọn vẹn.
Nếu được tinh giản hợp lý về thời lượng, Em xinh “say hi” đã có thể khép lại tập 3 một cách gọn ghẽ hơn, từ đó tạo được đà cảm xúc trước khi bước vào vòng đấu loại đầy khốc liệt sắp tới. Đáng tiếc, điều này đã không xảy ra.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.