Bị xa lánh và chặn mọi liên lạc, tôi có nên tiếp tục theo đuổi

Tôi 28 tuổi, từng yêu đơn phương một người con trai, tình cảm này thực sự tôi không thể nào quên, có chăng là tôi chôn vùi nó sâu trong tim mình thôi, người ta cũng lập gia đình từ lâu rồi. Gần đây tôi tương tư một người khác, là tomboy, tôi thấy mình có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bên cạnh họ. Tính cách cũng như nhiều vấn đề khác tôi thấy mình đều hợp với bạn ấy nhưng bạn lại không thương tôi.
Tôi có nên theo đuổi bạn? Bạn có rất nhiều người để ý, tôi sợ mình không đủ khả năng, sợ nhiều thứ lắm, nhưng bảo tôi bỏ đi tình cảm này thì không thể làm được, ngoài người đó ra tôi không muốn yêu ai hết cả. Tôi đã bị bạn xa lánh và chặn hết liên lạc rồi, phải làm sao đây? Mong mọi người tư vấn giúp.
Quỳnh Hoa
Nguồn VnExpress:
https://vnexpress.net/bi-xa-lanh-va-chan-moi-lien-lac-toi-co-nen-tiep-tuc-theo-duoi-4876315.html