Nhảy đến nội dung
 

Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 2: Ma ám và sự lý giải của khoa học

Ma ám - những linh hồn xấu có thể hại người sống - vẫn là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet dù loài người đã ở giữa thập niên thứ ba thế kỷ 21 và chuẩn bị chinh phục Hỏa tinh xa xôi trong vũ trụ.

Đặc biệt, không chỉ những nước kém phát triển mà ngay cả các cường quốc dẫn đầu về phát triển khoa học công nghệ như Mỹ và phương Tây vẫn đầy rẫy chuyện thực hư về ma ám cùng những "thầy trị ma" như nghề hái ra tiền.

Bộ mặt ma quỷ của "thầy" trị ma

Việt Nam, quốc gia phương Đông nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cũng có rất nhiều chuyện kỳ bí về ma ám. Thậm chí ngoài những chuyện lạ chưa thể kiểm chứng cũng từng xảy nhiều vụ án nghiêm trọng đã bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Ngược thời gian trở lại thời điểm đầu thập niên 2000 ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (cũ) đã xảy vụ thảm án giết người hàng loạt làm rúng động dư luận. Một người đàn ông tên Phạm Văn Tuấn, biệt danh Hai Tửng (sinh năm 1957, ở huyện An Biên, Kiên Giang cũ) tự cho rằng mình đã "học bùa phép Thiên linh cái" ở Thất Sơn, An Giang rồi chuyển về vùng đồng lúa Đồng Tháp để hành nghề "cho bùa trị ma ám". 

Rồi sự thật kinh hoàng bại lộ khi thi thể bị vùi lấp của cô Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1975, được tìm thấy sau đêm cô một mình đến chòi "thầy" Hai Tửng để xin bùa chữa bệnh ghen của chồng.

Công an đã nhanh chóng vào cuộc và tiếp tục phát hiện thêm sự thật khủng khiếp: ba thi thể không đầu được chôn vùi ngay bên dưới nhà sàn "thầy" Hai Tửng bên con rạch Mã Trường. Điều đặc biệt là cả ba thi thể nạn nhân cũng đều nữ giới sinh sống ngay tại địa phương có tên là Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Thị Đẹp, Lê Thị Nguyên. Họ còn rất trẻ, chỉ mới khoảng 20 tuổi, trong đó có cô mới 17 tuổi.

Sự thật kinh hoàng của "thầy" bùa này bị bại lộ khi cơ quan điều tra làm rõ chính hắn đã lần lượt giết chết cả bốn cô. Trước đó lợi dụng họ có hoàn cảnh không thuận lợi về đường tình duyên hay công việc làm ăn, hắn đã dụ dỗ từng cô lần lượt đến chòi mình để "làm bùa" trong đêm. Rồi hắn bất ngờ ra tay giết hại các cô, sau đó hãm hiếp thi thể và cắt đầu để luyện bùa "thiên linh cái điều âm binh trị ma quỷ".

Sau khi có kết quả giám định Phạm Văn Tuấn không bị tâm thần, tòa án đã phán quyết hắn bị tử hình, người vợ Trần Thị Thể tù chung thân. Pháp trường thi hành án tử được thực hiện lần đầu tiên ngay tại địa phương cho người dân chứng kiến...

Bí ẩn "ngôi làng của người chết"

Tuy nhiên ngoài những vụ án nghiêm trọng do cố tình lợi dụng niềm tin ma quỷ để phạm pháp cũng có nhiều trường hợp trên khắp thế giới được cho là bị "ma ám" vẫn chưa có sự giải thích rõ ràng và được không ít người tin. 

Ở bắc Ossetia có một ngôi làng kỳ lạ mang tên Dargavs được gọi là "ngôi làng của người chết" theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng bên dòng sông Fiagdon. Đây là một nơi hiếm hoi trên thế giới có nhà mồ dành cho người chết nhiều hơn hẳn nhà dành cho người sống. 

Trong đó có nhiều nhà mồ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước với các hình thức an táng từ mộ hầm, mộ tháp, mộ thuyền, mộ nhà và cả... mộ lâu đài trên cả các cánh đồng lẫn thung lũng, núi non.

Ngoài mộ người dân chết bình thường theo theo quy luật tuổi tác, "ngôi làng của người chết" Dargavs còn là nơi chôn cất của nhiều người bị bệnh dịch từ các thế kỷ trước, nơi an nghỉ của các giáo sĩ lẫn chiến binh và người lang thang không gia đình... 

Trong các nhà mồ, nhiều đồ vật của người chết vẫn được bày biện như họ đang còn sống để sử dụng. Chính vì vậy mặc dù được rất nhiều người biết đến, Dargavs vẫn là ngôi làng có rất ít người cư ngụ lẫn lai vãng.

Cả người dân vùng bắc Ossetia lẫn nơi khác đều tin rằng Dargavs là ngôi làng của các linh hồn. Nhiều hiện tượng dị thường không lý giải được đã xảy ra ở đây và không người sống nào có thể trú ngụ được lâu dài một cách yên ổn. Du khách tò mò đến Dargavs cũng hiếm người nào ở lại qua đêm mà thường rời đi trước khi mặt trời lặn. Vô số câu chuyện ma ám kỳ dị được truyền đời kể lại ở đây và không dành cho những người yếu tim.

Cũng ở Nga gần đây đã xảy ra một cái chết kỳ lạ ở tòa nhà nổi tiếng bị ma ám mà đến giờ khoa học hay cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ chính xác nguyên nhân. Ngày 29-8-2018, ông Bruno Charles De Cooman, phó chủ tịch công ty sản xuất thép hàng đầu của Nga Novolipetsk Steel, đã bất ngờ ngã từ căn hộ sang trọng trên tầng 9 tòa nhà House on the Embankment ở Matxcơva. 

Điều đặc biệt là tòa nhà này được xây dựng trên một vùng đầm lầy cổ xưa từng là nơi trú tránh của các băng đảng khét tiếng. Đây chính là nơi rất nhiều người đã bỏ mạng thảm khốc vì bàn tay của các băng đảng cũng như là pháp trường xử các tử tội.

Theo thời gian rất nhiều cái chết có nguyên nhân cũng như bất đắc kỳ tử đã lần lượt xảy ra ở đây. Trong đó có nhà quý tộc Bersen Beklemishev đang xây dựng dang dở một tòa lâu đài thì bị Nga hoàng xử tội chặt đầu. Rồi giáo sĩ Averky Kirillov tiếp tục kế hoạch xây dựng lâu đài của nhà quý tộc nhưng cũng đành bỏ dở vì bị giết chết. 

Sang thế kỷ 20, triều đại Sa hoàng chấm dứt, công trình nhà trên đầm lầy được hoàn thành nhưng liên tiếp nhiều cái chết vẫn xảy ra, từ các án hành quyết thảm khốc lẫn nhiều cái chết kỳ lạ như trường hợp doanh nhân Bruno Charles De Cooman hồi năm 2018.

Rất nhiều người ở các thời kỳ khác nhau đều tin rằng vùng đầm lầy này bị ma ám và người sống trên nó không thể nào được yên ổn. Thậm chí một cuốn sách mang tên House on the Embankment đã được viết về nơi này và đến nay nhiều người vẫn tin rằng đây là nơi trú ngụ của các linh hồn không thể siêu thoát...

--------------------------------

Nhiều người kể vanh vách kiếp trước mình là ai, thậm chí nhớ cả tên cha mẹ, bạn bè mà họ chưa hề gặp mặt. Sự thật tiền kiếp thế nào trong hai góc nhìn tâm linh và khoa học?

Kỳ tới: Sự thật tiền kiếp - nỗi đau đầu của khoa học

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn