Nhảy đến nội dung
 

Bi kịch của cô gái Anh nặng 400 kg, phải ra ngoài bằng cần cẩu

Georgia Davis đạt mức cân nặng 400 kg ở tuổi 19. Ảnh: News Group Newspapers.

Georgia Davis từng là thiếu nữ nặng nhất nước Anh, với cân nặng chạm ngưỡng khó tin là 400 kg ở tuổi 19. Cô sống như một “tù nhân” trong căn hộ tầng trệt tại ngôi làng Cwmaman, xứ Wales.

Tại đây, cửa sổ được mở rộng đặc biệt, đề phòng trường hợp phải dùng cần cẩu đưa cô ra ngoài.

Hai lần trong đời, lực lượng cứu hộ phải phá tường, dùng đến cần cẩu, xe cứu thương gia cố đặc biệt để đưa Davis đi cấp cứu. Một trong những lần đó tiêu tốn tới 135.000 USD và huy động 7 xe cảnh sát, 2 xe cứu hỏa, 11 nhân viên y tế chỉ để cứu một người, theo Daily Mail. Cô từng nói trong nước mắt: “Có người nghiện ma túy, còn tôi nghiện thức ăn. Và chúng đang giết chết tôi”. Từng bị bắt nạt từ nhỏ, Davis tìm đến thức ăn như cách để xoa dịu nỗi đau. Cô bắt đầu ăn vô độ từ lúc 5 tuổi, sau khi cha qua đời. Khi vào lớp 5, cân nặng của cô đã vượt ngưỡng báo động: hơn 76 kg. Đến năm 10 tuổi, cô được đưa vào danh sách trẻ có nguy cơ cao của cơ quan bảo trợ xã hội. Ở tuổi 12, Davis trở thành người chăm sóc chính cho mẹ là bà Lesley. Bà hay bị đau tim và cũng mắc chứng béo phì nghiêm trọng. “Tôi ước mình có thể quay lại quá khứ. Nhưng ai chưa từng nghiện ăn sẽ không hiểu. Nó như ma túy vậy”, bà Lesley thừa nhận. Bữa ăn hàng ngày của Davis gồm bánh mì sandwich đầy thịt, xúc xích, phô mai hoặc mứt, 5 gói khoai tây chiên, 2 gói bánh quy chocolate, bánh ngọt, bánh chocolate trifle, xúc xích với khoai tây nghiền và đậu, kèm nước ngọt. Georgia Davis và mẹ đều thừa nhận thèm thức ăn. Ảnh: Alistair Help. Tháng 9/2008, một tia hy vọng le lói khi Georgia Davis được học bổng tới Mỹ tham gia trại giảm cân cùng 60 thiếu niên khác. Sau 9 tháng, cô giảm được hơn 90 kg - gần một nửa cơ thể. Nhưng khi trở về vì mẹ bị ung thư, cô nhanh chóng rơi lại vào vòng xoáy cũ. Đến năm 17 tuổi, Georgia nặng gần 254 kg. Hai năm sau, cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, không thể đi lại và bị lở loét nghiêm trọng. Đỉnh điểm, hàng xóm tin rằng cân nặng của cô lên tới 400 kg. Đây là một con số không thể xác định chính xác vì cần đến cân chuyên dụng. Bi kịch ập đến vào năm 2023, khi mẹ cô qua đời. 10 tháng sau, chú chó cưng Bailey cũng ra đi. Georgia rơi vào tuyệt vọng. “Cô ấy từng suy sụp nặng và điều đó khiến tình trạng tồi tệ hơn”, Amy Hodges, bạn và hàng xóm cũ của Georgia, kể lại. Nhưng trong u tối, Georgia bắt đầu hành trình hồi sinh. Cô rời khỏi ngôi làng xưa, chuyển về sống cùng bạn bè tại nơi khác ở Anh. “Cô ấy đã giảm được khá nhiều cân và vui vẻ hơn bao năm qua”, Amy cho biết thêm. Hiện tại, Georgia, 32 tuổi, sống năng động hơn, có bạn bè, người trò chuyện mỗi ngày. “Georgia yêu cuộc sống mới. Cô ấy bớt cô đơn, đang ăn kiêng và rất tích cực. Mỗi ngày cô ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi”, Amy nói. 'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn