Bị cổ động viên miệt thị, tân binh của Chelsea suy sụp

Sau khi ký hợp đồng chuyển đến Chelsea vào mùa sau, Emanuel Emegha (Hà Lan, 22 tuổi) đã suy sụp sau khi bị chính những người hâm mộ của mình la ó.
Tiền đạo người Hà Lan đã chính thức đạt được thỏa thuận chuyển đến Chelsea từ Strasbourg. Đội trưởng Emegha của Strasbourg sẽ gia nhập The Blues vào mùa hè tới thay vì tháng 1, nhằm giúp anh có thể hoàn thành thêm một mùa giải tại giải đấu hàng đầu nước Pháp.
Tuy nhiên tin tức về sự ra đi sắp tới của anh đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ những người hâm mộ. Trong trận thắng của Strasbourg trước Le Havre hôm 14-9, cầu thủ 22 tuổi này bị la ó dữ dội ngay cả khi anh không thi đấu vì chấn thương.
Không dừng lại ở đó, những người hâm mộ cực đoan giương cao biểu ngữ có nội dung: “Emegha, quân cờ của The Blue. Sau khi thay áo, hãy trả lại băng đội trưởng”.
Theo Daily Mail, cầu thủ người Hà Lan cảm thấy suy sụp và đau khổ trước sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, sau khi tin tức chuyển nhượng của anh được công bố.
Huấn luyện viên của Strasbourg, Liam Rosenior (người Anh) đã chỉ trích gay gắt những hành động không đẹp của người hâm mộ. Ông cho rằng việc đối xử với cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước của đội bóng là điều không thể chấp nhận được.
Rosenior thất vọng chia sẻ thêm: “Các cầu thủ của tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều. Họ (các cầu thủ) có thái độ tốt và không đáng bị đối xử như vậy”.
Ngoài ra các cổ động viên Strasbourg cũng yêu cầu phải tước băng đội trưởng của cầu thủ 22 tuổi này. Đối với việc này, HLV người Anh cho biết sẽ không có bất kỳ điều gì thay đổi và khi nào còn ở CLB thì Emegha vẫn sẽ là đội trưởng.
Chelsea và Strasbourg đã cùng nhau thực hiện một số thương vụ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Hậu vệ trái Ben Chilwell đã chuyển đến Strasbourg theo một hợp đồng cho mượn, và Chelsea đã ký hợp đồng với trung vệ Mamadou Sarr của câu lạc bộ Pháp vào đầu tháng 6.