Bệnh nhi ung thư mừng sinh nhật trong bệnh viện, ước mơ khỏi bệnh thành bác sĩ

Đó là ước mơ của em L.K.N. (7 tuổi) chia sẻ cùng tình nguyện viên chương trình 'Ước mơ của Thúy', diễn ra chiều 22-5 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức.
Từ hành lang bên ngoài các buồng bệnh của bệnh nhi ung thư, N. lon ton đi theo mẹ, đầu đội chiếc mũ sinh nhật màu hồng "tông xuyệt tông" với bộ đồ đồng phục người bệnh đang mặc. Mẹ N. một tay cầm chai nước biển, tay còn lại cầm gói quà sinh nhật bệnh viện vừa tặng con. Hai mẹ con vui vẻ trở về căn phòng bệnh quen thuộc.
Niềm vui nhân đôi
Thấy chương trình "Ước mơ của Thúy" ghé thăm và ghi lại ước nguyện của N. vào dịp Tết Thiếu nhi, niềm vui vốn hiếm hoi trong những ngày chiến đấu với bệnh tật của hai mẹ con như được nhân đôi.
Trong 4 gói quà ước nguyện "Tiếp sức hoa mặt trời" gồm quà học tập, đồ chơi bé gái, đồ chơi bé trai và quà trí tuệ, N. tò mò hỏi mẹ về thành phần của các bộ đồ chơi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, N. chọn bộ đồ chơi thức ăn.
N. nói em rất thích những món đồ chơi của con gái như làm bánh kem, trang điểm... và muốn trở thành bác sĩ. "Con ước được làm bác sĩ để trị bệnh cho các bạn giống con", N. chia sẻ.
Trong buổi chiều "Ước mơ của Thúy" ghé qua, em Đ.H.H. (9 tuổi) gây ấn tượng với các tình nguyện viên bằng vẻ ngoài tinh nghịch và nụ cười tràn đầy sức sống. H. từ Bình Định đến TP.HCM, bắt đầu hành trình điều trị ung thư máu từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng bệnh tật không thể dập tắt nụ cười và ước mơ trở thành phi công của em.
Em chọn bộ đồ chơi robot biến hình thành tàu sân bay vì từng xem qua mô hình này trên mạng, muốn có một bộ để chơi trong những ngày nằm viện. Chọn xong quà, em lễ phép khoanh tay cúi chào anh chị và lí lắc trở về phòng bệnh trong bộ đồ bệnh hơi quá cỡ so với mình, để lại căn phòng một niềm vui trong trẻo.
Trao yêu thương, tiếp thêm động lực
Bạn Nguyễn Thị Bích Loan (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) lần đầu tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình "Ước mơ của Thúy". Tuy nhiên Loan đã có kinh nghiệm trò chuyện với các bệnh nhi trong những chương trình tình nguyện trước đó, nên nhanh chóng làm quen với các bé và phụ huynh.
Loan cho biết bản thân muốn trao những yêu thương mình có đến những người bệnh, đặc biệt là trẻ em để tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua giai đoạn điều trị bệnh khó khăn.
"Đa số các em nhỏ đang nằm viện tại đây đều có chung ước mơ là được khỏi bệnh. Dù em không thể biến ước mơ đó thành sự thật, nhưng có thể động viên các em tiếp tục chiến đấu để chiến thắng bệnh tật. Hy vọng một cái nắm tay sẻ chia hay một nụ cười tiếp sức sẽ giúp tinh thần các em vui vẻ hơn", Loan xúc động nói.
Cô M.T.N.B. (52 tuổi) cho biết đã đồng hành cùng con trong cuộc chiến chống lại ung thư máu từ năm 2018 đến nay. Hành trình điều trị kéo dài khiến cô không ít lần thấy mệt mỏi. Tuy nhiên cô B. luôn cố gắng giữ suy nghĩ tích cực, và động viên con lạc quan. Theo cô B., những chương trình hỗ trợ mang đến niềm vui như "Ước mơ của Thúy" rất có ý nghĩa với mình.