Nhảy đến nội dung
 

Bé trai hàng xóm kể việc cứu sống bạn trong thảm án ở Đắk Lắk

Nghe tiếng gõ cửa kêu cứu, bé trai hàng xóm mở cửa sau và đưa được nạn nhân 13 tuổi vào nhà rồi khóa chặt cửa, dù hung thủ nhiều lần uy hiếp.

Đến trưa 13/9, khu vực hiện trường tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang được phong tỏa. Người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án rúng động, khiến 3 người lớn tử vong và một bé trai bị thương nặng.

Tham an Dak Lak anh 1

Cháu K. (áo đỏ) vẫn còn sợ hãi khi kể lại sự việc vào rạng sáng 13/9.

Cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn. K. cho biết, giữa đêm khuya, cháu nghe thấy tiếng la hét từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng đập cửa kêu cứu phía sau.

Lúc này, K. mở cửa để cháu T.T.P (13 tuổi, thành viên trong gia đình có 3 người tử vong) vào nhà. "Khi mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu dìu bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa nhà", K. nhớ lại.

K. run sợ nhớ lại: "Tối qua, cháu ở nhà với bà đã già yếu, không có người lớn ở nhà. Thấy bạn P. yếu ớt nên cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3h sáng, khi có cán bộ công an đến thì cháu mở cửa để các chú công an đưa P. đi cấp cứu".

Liên quan đến vụ thảm án trên, một đoạn clip do hàng xóm ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảng 23h ngày 12/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992) nhưng bị người trong nhà khóa cửa không cho vào. Thuận mắng chửi một lúc rồi bỏ đi.

Tham an Dak Lak anh 2

Đến trưa 13/9, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ án.

Một lúc sau, em chị H. là anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) đi làm về nhà. Lúc này Thuận lại tới đập cổng và kêu cửa. Anh N. ra mở cổng thì bị Thuận tấn công. Anh cố vùng chạy ra ngoài nhưng Thuận lao tới sát hại anh N.

Sau đó nghi phạm xông vào nhà, lần lượt tấn công chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và con riêng của vợ là cháu T.T. P. (12 tuổi). Cháu P. may mắn thoát thân sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, theo điều tra ban đầu, Thuận khai nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông và việc bị gia đình vợ coi thường.

Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. từng sống chung như vợ chồng, có một con gái 3 tuổi. Tuy nhiên do thường xuyên cãi vã, lối sống phức tạp, thời gian gần đây mẹ chị H. không cho Thuận vào nhà.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối. Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến và gây ra vụ thảm án.

Trong khi lẩn trốn, Thuận cướp xe SH của người dân đi đường và giả gái.

Đến 8h30 cùng ngày, công an bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn