Bé trai 7 tuổi bị tai nạn nguy kịch, cha mẹ nghèo cầu cứu sự giúp đỡ

Không may bị máy xúc cán qua người, cậu bé Hạng A Giong đang nguy kịch tính mạng. Để duy trì sự sống, mỗi ngày bé phải lọc máu với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Vì gia cảnh quá nghèo, bố mẹ bé lúc này chỉ biết cầu cứu cộng đồng giúp đỡ.
Bé Hạng A Giong (7 tuổi, ở bản Háng Trợ, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bị máy xúc cán qua người, tính mạng đang nguy kịch. Hiện A Giong đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tập trung cứu chữa.
Trong phòng bệnh, A Giong đang hôn mê với hơi thở yếu ớt. Khắp cơ thể bé chằng chịt những thiết bị hỗ trợ để duy trì sự sống.
Với dáng vẻ tiều tụy sau nhiều ngày thức trắng túc trực bên giường bệnh con trai, anh Hạng A Trư (SN 1997) vẫn chưa hết bàng hoàng, không giấu được nỗi lo lắng trong ánh mắt, nỗi bất an trên gương mặt người cha nghèo.
Chia sẻ với chúng tôi, giọng anh Trư lạc đi: "Hôm đó là ngày 10/5, vợ chồng tôi đi làm nương thì nhận được tin con trai ở nhà bị máy xúc cán vào người. Khi chúng tôi về thì con đã được đưa vào bệnh viện kịp thời cấp cứu. Nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên được 2 ngày thì các bác sĩ chuyển con về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)".
Tại đây, bác sĩ cho biết bé Giong bị chấn thương rất nặng, dẫn đến sốc đa chấn thương: dập phổi hai bên, tràn máu màng ngoài tim, chấn thương thận trái độ V, chấn thương lách độ III và chấn thương sọ não.
Anh Trư cho biết, mặc dù được hỗ trợ bảo hiểm nhưng do tình trạng của con trai rất nặng nên việc điều trị rất tốn kém.
Ngoài số tiền 100 triệu đồng chủ máy xúc gây tai nạn hỗ trợ, gia đình anh Trư phải ngược xuôi vay mượn tất cả anh em, họ hàng, chòm xóm mới gom góp thêm được 20 triệu đồng.
Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, A Giong phải tiến hành lọc máu với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Với tình trạng hiện nay của bé, việc điều trị sẽ còn kéo dài và chi phí rất lớn.
Gia đình anh Trư thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Ngoài làm nương rẫy với cây ngô, khoai, sắn, hai vợ chồng anh thỉnh thoảng lên rừng hái măng đem bán kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhà đông con nên nhiều năm nay gia đình anh thường xuyên không đủ ăn.
Thấu hiểu hoàn cảnh bi đát của gia đình bệnh nhân, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, đã chia sẻ thông tin về bé Giong, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Bà Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết: “Gia đình bệnh nhân Hạng A Giong thuộc diện hộ nghèo, sống ở vùng sâu vùng xa. Lúc này, gia đình bệnh nhân đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Hạng A Trư: bản Háng Trợ, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên SĐT: 0789110318 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.127 (Bé Hạng A Giong) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |