Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người cha ôm con nhỏ 2 tuổi và 6 tuổi nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử.
Ngày 27-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ việc người cha ôm con nhỏ 2 tuổi và 6 tuổi nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử. Hậu quả vụ việc khiến bé gái 2 tuổi tử vong.
Người bị bắt giữ là Võ Văn Tin (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).
Trước đó sáng 26-11, Tin chở con gái 2 tuổi đến trường nơi con trai 6 tuổi học xin cho con về sớm. Sau khi đón con, Tin chở cả hai con về phía cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh) rồi bất ngờ dừng lại trên cầu.
Tin sau đó đã ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc. Sự việc xảy ra lúc 10h trưa 26-11. Người dân sống gần khu vực phát hiện sự việc đã lao ra ứng cứu. Do nước sông Trà Khúc đang lên cao, dòng nước chảy mạnh nên việc ứng cứu mất rất nhiều thời gian.
Vật lộn với dòng nước, cuối cùng cả 3 cha con được đưa lên bờ. Nhưng bé gái 2 tuổi bị ngạt nước và không qua khỏi, khi người dân đưa đến bệnh viện đã ngừng tim.
Bé trai 6 tuổi được cứu sống kịp thời và đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị.
Riêng Tin được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị và sức khỏe ổn định nhanh chóng.
Đến tối 26-11, xác định sự việc nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin để điều tra làm rõ.
Thông tin ban đầu, Tin cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và hai con sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
Gần đây do mâu thuẫn gia đình, Tin đưa hai con về quê (thôn Điện An 4) sinh sống và xin vào làm việc ở nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).
Sau khi dẫn con về quê, Tin có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Trước đó, Tin từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.
Dư luận rất phẫn nộ trước hành động của người cha, chỉ vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc đã nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của con nhỏ.
Rất nhiều ý kiến nói trẻ con không có tội, chúng tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ sẽ bảo vệ mình. Nhưng hai cháu không ngờ, chính người cha lại có ý định giết chết mình.
Cộng đồng cũng cho rằng nếu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bế tắc thì hãy nghĩ theo hướng tích cực lo làm lụng sống và nuôi con, đó cũng là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cuộc hôn nhân không êm đềm.













