Nhảy đến nội dung
 

Bảo vệ kể lại phút đối mặt nghi phạm cầm dao cướp ngân hàng Vietinbank

Theo lời kể nhân chứng, sau khi cướp ngân hàng Vietinbank, nghi phạm đi lững thững đến nơi đã dựng sẵn xe máy và dọa những người đi theo 'người nào vào đây sẽ bị đâm chết'.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Mỹ (xã Phú Nghĩa, H.Chương Mỹ, Hà Nội), ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 22.4 phòng giao dịch này nằm trong khuôn viên của Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ, có cổng vào và bốt bảo vệ riêng biệt. Xung quanh phòng giao dịch không có nhà dân và ít người qua lại.

Sau khi được lực lượng công an phong tỏa tối qua, sáng nay phòng giao dịch này vẫn có cán bộ đến làm việc.

Là người trực tiếp nói chuyện với nghi phạm cướp tiệm vàng vào chiều 21.4, ông N.N.H (nhân viên bảo vệ Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ) cho biết, khoảng 14 giờ ngày 21.4, khi đang ngồi trong phòng, ông thấy một người đàn ông cao khoảng 1,67 m, người nhỏ, đội mũ bảo hiểm chồng lên mũ lưỡi trai, đeo ba lô trên người, bịt khẩu trang đi qua phòng bảo vệ, vào công ty.

Ban đầu, người này đi thẳng lên tầng 2 nhưng được ông H. gọi lại, hỏi "vào đây có việc gì". Nghi phạm đáp: "muốn vào nhà vệ sinh". "Tôi mới bảo nhà vệ sinh ở tầng 1 chứ không phải trên đó", ông H. kể.

Sau đó, nghi phạm đi vào nhà vệ sinh, đeo găng tay rồi đi vào ngân hàng.

"Ban đầu tôi thấy mọi việc diễn ra bình thường rồi đi lên tầng 2 kiểm tra. Khi ở trên tầng, tôi thấy 3 nhân viên nữ của phòng giao dịch chạy ra ngoài, nghĩ họ gặp con chuột hay rắn vào phòng, tôi chạy xuống phòng bảo vệ lấy con dao chạy vào giúp đỡ thì một nữ nhân viên bảo nhỏ: "có cướp". 

Tiếp đó, 3 nhân viên nữa ở phòng tín dụng cũng chạy ra", ông H. kể tiếp.

Theo ông H., sau khi 6 nhân viên chạy ra ngoài, lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng mở cửa phòng giao dịch (nơi đối tượng đang thực hiện hành vi cướp) thì nghi phạm hét lên: "người nào vào đây sẽ bị đâm chết" nên không ai dám vào.

Khoảng 1 - 2 phút sau, nghi phạm đi ra, người khoác ba lô, 1 tay cầm dao bầu khoảng 30 cm, 1 tay cầm chai xăng rồi đổ xuống nền sân "vừa đổ vừa dọa đốt".

"Lúc nghi phạm đi ra tôi vẫn chốt cổng nhưng phía ngân hàng bảo mở cửa cho nghi phạm ra nên tôi mở 1 cánh cổng. Sau đó, chúng tôi đi theo, thì nghi phạm tiếp tục dọa "ai vào đây sẽ bị đâm chết", rồi nghi phạm từ từ đi qua bãi đất trống, lên chiếc xe máy đã dựng sẵn ở ngoài rồi bỏ trốn", ông H. nói và cho biết đối tượng đã lấy được vài cọc tiền.

Ông H. tiết lộ thêm, tối qua ông cũng đã làm việc với công an để cung cấp lời khai. Bản thân ông đã làm bảo vệ cho Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ được 12 năm nhưng ở đây chưa từng mất thứ gì. Ông H. đánh giá, sự việc được các nhân viên ngân hàng xử lý rất bình tĩnh, nếu không hậu quả sẽ khó tưởng tượng.

Sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội vẫn đang tích cực truy xét nghi phạm để xử lý theo quy định.

Trước đó, gần 14 giờ ngày 22.4, tại Ngân hàng Vietinbank - phòng giao dịch Phú Mỹ xảy ra vụ cướp.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại quá trình vụ việc xảy ra thể hiện, nghi phạm rút ra từ ba lô một con dao, một chai xăng để đe dọa các nữ nhân viên giao dịch viên bên trong.

Anh ta sau đó chạy xung quanh nhằm uy hiếp, vứt balo vào quầy giao dịch, yêu cầu cho tiền vào. Sau khi cướp ngân hàng thành công, nghi phạm một tay cầm ba lô, một tay cầm dao rồi lững thững đi đi ra QL6, cách hiện trường gây án khoảng 100 m.