Bạn trai khen tình cũ đẹp như người mẫu trước mặt tôi

Tôi là nữ, 33 tuổi. Bạn trai nhỏ hơn hai tuổi, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm nay. Tôi với anh đều chưa từng kết hôn. Không biết có phải do anh trẻ tuổi hơn tôi nên trẻ từ ngoại hình cho đến tính cách. Tính tôi truyền thống, chân thành, thẳng thắn.
Tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh nên sống thật nhất với chính mình, không giấu điều gì. Còn anh có một số chuyện sau này tôi mới biết đã nói dối. Điều tôi buồn là anh so sánh ngoại hình tôi với bạn gái cũ của anh. Tôi chỉ cao 1m50, mặt mũi bình thường. Anh nói bạn gái cũ anh cao, đẹp như người mẫu. Anh còn gửi cả hình chụp chung của anh và bạn gái cũ qua cho tôi xem. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy mình bị tổn thương.
Khi đi ăn, đi chơi, chúng tôi đều chia nhau 50-50. Mấy ngày nay, tôi có chút cảm giác bất an, không biết cảm nhận của mình đúng không? Tôi có cảm giác nếu tiến tới hôn nhân, lúc tôi gặp khó khăn, anh sẽ không là chỗ dựa. Tôi muốn nhìn nhận lại mối quan hệ này, mong các bạn cho lời khuyên. Khi một người đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ như thế nào? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Hồng Hoa