Nhảy đến nội dung
 

Bạn trai có sở thích “thân mật” lạ, tôi sợ hãi khi biết bí mật phía sau

(Dân trí) - Vì sở thích quái lạ của bạn trai mà tôi đòi chia tay nhiều lần. Thế nhưng, anh ta lại nắm trong tay thứ quan trọng khiến tôi không dám dứt ra.

Nếu được quay ngược lại thời gian, tôi nhất định sẽ hủy chuyến đi du lịch Mộc Châu một mình vào cuối năm 2023. Hồi ấy, tôi thực sự nông nổi. Buồn vì chia tay bạn trai nên tôi vét cạn túi để đi giải toả căng thẳng. Nào ngờ đâu, vì quyết định dại dột đó, tôi sa chân vào vũng lầy khác, u ám và đau khổ hơn.

Trên chuyến xe giường nằm lên Mộc Châu lúc đêm khuya, tôi và Phong nằm ở hai khoang đối diện nhau. Say xe nên lúc đi xuống, tôi loạng choạng suýt ngã. Phong nhanh nhẹn đỡ tay tôi rồi sau đó, tôi phát hiện ra anh ta cũng ở chung nhà nghỉ với mình.

Chuyến đó, Phong đi cùng hội bạn nam. Họ thuê phòng to bên cạnh bể bơi, còn tôi ở căn gác nhỏ quay ra hướng thung lũng. Buổi tối đầu tiên, khi các vị khách cùng ăn tiệc BBQ ở khoảng sân rộng, Phong đã chủ động bắt chuyện với tôi. Và đó là khởi đầu cho một mối tình kinh khủng.

Thấy Phong có ngoại hình sáng sủa, cao hơn 1,70m, ăn nói có duyên, lại đánh guitar hay nên tôi có cảm tình ngay từ bữa tiệc tối. Chúng tôi nhanh chóng trao đổi cách thức liên lạc rồi đi dạo đến tận khuya ở vườn mận phía sau nhà nghỉ.

Sau khi Phong chủ động ngỏ lời, tôi đã lao vào yêu đương như chưa hề thất tình. Nhờ có Phong, tôi quên sạch người yêu cũ. Cảm giác hai năm bên người kia không bằng hai tháng ở cạnh Phong.

Ban đầu, cảm xúc của tôi chỉ toàn là ngưỡng mộ Phong. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, có việc tốt, lương cao, giỏi giang, vui tính, cởi mở, lại còn là trai Hà Nội. Nhưng yêu nhau được một thời gian, trong chuyến du lịch chung đầu tiên đến Nha Trang, tôi đã hoảng sợ khi phát hiện sự thật đáng sợ về bạn trai mình.

Ngày đầu tiên đặt chân đến resort, Phong đã đòi “làm chuyện ấy” với tôi ngay ngoài bể bơi. Mỗi căn villa đều có hàng rào cây nhưng nó quá thấp và thưa, người bên ngoài có thể thấy rõ mọi việc chúng tôi làm. Tôi từ chối, Phong tỏ vẻ không vui. Sau đó, anh ta giận dỗi, nằm ườn trong villa đến hết kỳ nghỉ.

Tôi nghĩ đủ cách để làm lành với Phong. Về đến Hà Nội, tôi rủ Phong lên quán bar mà anh yêu thích, mời anh một bữa rượu để tạ lỗi. Gần 1h sáng, chúng tôi mới rời đi.

Trên đường về, Phong đột ngột đòi taxi dừng ở một ngõ vắng ven hồ Tây. Rồi anh ta đòi "thân mật" với tôi ngay ở bụi cây, tôi say quá nên không chống cự nổi.

Dù không bị ai phát hiện, hôm sau, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên tôi làm chuyện đó ở ngoài trời, không có gì che chắn ngoài bụi cây và bóng tối. Tôi nhắn tin trách Phong, anh ta lại dỗ dành tôi bằng cách hẹn đi ăn tối.

Phong nói, anh ta thích cảm giác mạnh, thích “gần gũi” trong sự hồi hộp. Tôi hỏi nhỡ có ai đó bắt gặp thì sao? Phong bảo chẳng sao cả.

Tôi không thích kiểu đó, dù gì cũng là con gái nên vẫn có cảm giác ngại ngùng. Tuy nhiên, Phong lại nhẹ nhàng khi gần gũi, khiến tôi không có cớ phản ứng lại.

Không thích nghi nổi với sở thích của bạn trai nên tôi đã nhiều lần né khéo. Chúng tôi cãi nhau, đòi chia tay nhưng lần nào, Phong cũng hứa sẽ thay đổi khiến tôi mủi lòng. Anh ta đưa tôi đến chỗ kín đáo được vài bữa, xong đâu lại vào đấy, hở tí là rủ ra ngoài trời.

Tôi không dám kể với ai về bí mật xấu hổ đó. Bạn bè thấy tôi tiều tụy liền hỏi thăm, tôi chỉ nói do công việc căng thẳng.

Đến tháng 5 vừa qua, tôi phát hiện đoạn trò chuyện của Phong với hội bạn thân trên máy tính. Họ nói chuyện với nhau rất kinh khủng, toàn thứ bậy bạ.

Phong khoe với bạn rằng, tôi ngoan, nghe lời, biết chiều chuộng. Và đáng sợ nhất là Phong nói đã quay khá nhiều video nhạy cảm của tôi, có cả ảnh chụp tôi đang ngủ nữa...

Tôi hoảng sợ đến độ hồn bay phách lạc. Không ngờ, bạn trai tôi lại là gã thanh niên đồi bại như thế. Bảo sao lúc tôi đòi chia tay, Phong lại nhếch mép nói rằng, tôi sẽ ân hận.

Tôi từng đọc vô số vụ án trên mạng, cả tâm sự của các bạn nữ bị quay lén. Nhưng giờ đây, khi chính mình là nạn nhân, tôi mới cảm nhận được nỗi sợ bóp nghẹt cả tâm trí.

Hai tháng trôi qua, tôi liên tục kiếm cớ để tránh mặt Phong. Anh ta bức bối vì không có chỗ “giải quyết nhu cầu”, liên tục nhắn tin đòi gặp.

Tôi thực sự muốn chấm dứt nhưng sợ Phong tung hết tư liệu nhạy cảm về mình lên mạng. Tôi xấu hổ không dám cầu cứu ai. Giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi gã bạn trai biến thái này đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn