Bạn gái mua cho tôi tô cháo 50 nghìn đồng nhưng kể đi kể lại cả tuần

Tâm sự "Bạn gái không chi đồng nào trong suốt quá trình hẹn hò" nhận được hơn 200 bình luận. Nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện cá nhân về chi tiêu trong quá trình hẹn hò.
Bạn gái mua cho tôi tô cháo 50 nghìn đồng nhưng kể đi kể lại cả tuần
Đọc bài của bạn sao thấy giống hoàn cảnh của mình quá, chỉ là mình và bạn đó tính luôn cả hẹn hò và yêu nhau vỏn vẹn gần một năm thôi. Trong thời gian đó, mình luôn là người chi trả cho các cuộc hẹn, đi chơi, ăn uống và bạn gái không chi ra dù chỉ một nghìn đồng. Mình chỉ nhớ đúng một hôm đi nhậu về mệt và không mua đồ ăn nên bạn đó có đặt cho mình một tô cháo.
Đúng một tô cháo đó mà bạn nhắc đi nhắc lại nhiều trong một tuần rằng bạn đã mua cháo cho mình ăn, tiền đi làm hôm nay của bạn có vài trăm nghìn mà mua cháo cho mình hết 50 nghìn đồng rồi. Thời gian gần đây mình kẹt tài chính, cũng đoán bạn biết điều đó xong bạn lấy lý do không hợp nên chia tay. Tụi mình kết thúc được gần một tháng rồi. (abc)
Ai mời tôi thứ gì, tôi luôn tìm cách mời lại bằng được
Tôi là đàn bà con gái mà từ hồi thanh niên đi chơi với bạn trai, dù thân hay không thân tôi cũng trả tiền ăn uống. Hoặc khi bạn mời buổi này thì ngày mai nhất định tôi phải mời trả lại bằng được, tính tôi không thích mắc nợ ai và cũng đi làm sớm nên tiền nong chủ động. Đến giờ tôi vẫn dạy con dù gái hay trai rằng khi bạn mời con cái kẹo, con nên mời bạn lại cái bánh, không thể cứ ăn mãi của người ta, như thế là lợi dụng, chơi với nhau không bền.
Câu chuyện của tác giả bên trên, người bạn gái cũng không phải ít tuổi, sao đối nhân xử thế kém vậy? Ăn mãi của người ta mà không ngại, cũng lạ nhỉ! Tôi mà thế tôi ngại lắm, bạn chi trả cái này thì mình nên chủ động chi trả cái khác cho sòng phẳng, trừ khi là vợ chồng rồi thì những cái lặt vặt vợ để chồng trả không sao, bởi kinh tế quy về một mối, vợ trả hay chồng trả đều là tiền của nhà mình. Tóm lại em trai nên quan sát lại bạn gái, thử gợi ý bạn mời chè cháo ăn uống gì đó xem thái độ của bạn gái ra sao nhé. (t.hieu3a2.2425)
Tôi tặng bạn gái điện thoại, em chỉ tặng tôi áo mặc một lần rồi bỏ
Y chang người yêu tôi, tôi chọn chủ động chia tay. Sinh nhật cô ấy, tôi tặng nhẫn, điện thoại. Sinh nhật tôi, cô ấy tặng hai cái áo thun hottrend mặc một lần rồi bỏ vì quá dởm. Đi ăn uống, đi chơi, tôi luôn là người chi trả từ A đến Z. Mỗi lần muốn mua sắm cái gì, cô ấy lại gửi link kêu tôi mua, không thì kêu tôi chuyển khoản hộ. Cô ấy coi tôi chẳng khác gì cái thẻ ATM, đã vậy lâu lâu còn không thèm trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tôi. Cô ấy bảo tính em vậy đó, chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi. Vâng, chia tay ngay ạ. (Blu Truong)