Bạn đọc giúp đỡ hơn 450 triệu đồng, gia đình bé Đông Quân xin dừng nhận hỗ trợ

Chỉ sau 7 ngày kể từ khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh bé Đoàn Lê Đông Quân, gia đình đã nhận được số tiền 459.235.008 đồng. Trân quý nghĩa tình ấy, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác.
Ngày 15/07, Báo VietNamNet đăng bài: “Cha hiến gan cứu con, mẹ nghèo lâm cảnh kiệt quệ chỉ biết ôm con chờ phép màu”, 7 ngày sau, gia đình bé Đoàn Lê Đông Quân (SN 2021, ngụ ấp Tích Phúc, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Bến Tre) đã được cộng đồng chung tay giúp đỡ số tiền 459.235.008 đồng.
Bé Đông Quân mắc bệnh teo đường mật dẫn đến xơ gan nặng, vừa trải qua ca ghép gan nhưng sự sống vẫn bị đe dọa. Sau phẫu thuật, bé bị nhiễm trùng, phải nằm viện theo dõi dài ngày, chi phí vượt gần gấp đôi dự kiến ban đầu (khoảng 500 triệu đồng), khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục lo cho con.
Khi cầm bảng kê viện phí của con để thanh toán, nhìn thấy phiếu thu mấy trăm triệu đồng, chị Lê Thị Ngọc Huyền (mẹ bé Đông Quân) bủn rủn tay chân. Gia đình chị cố gắng vay mượn mọi nơi, thậm chí phải cầm cố cả căn nhà của ông bà dưới quê mới đủ chi trả viện phí. Nhưng cũng từ đó, vợ chồng chị không còn đồng nào để tiếp tục lo cho con.
Cảm thông trước hoàn cảnh bé Đông Quân, nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc đã gửi về tài khoản Báo VietNamNet số tiền 459.235.008 đồng để hỗ trợ Đông Quân tiếp tục điều trị. Ngoài ra, gia đình còn trực tiếp nhận được hơn 50.000.000 đồng từ các cá nhân, tổ chức đến thăm hỏi, giúp đỡ bé.
"Chưa bao giờ tôi nghĩ con mình lại được yêu thương nhiều đến thế, mà lại từ những người hoàn toàn xa lạ", chị Lê Thị Ngọc Huyền nói trong nước mắt.
Nhờ sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM và sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet, tình trạng của bé Đông Quân đã có chuyển biến tích cực.
Được biết, bé Đông Quân vừa được rút ống dẫn lưu và vẫn phải theo dõi, siêu âm hàng tuần cho tới khi hết chảy dịch vàng.
Sau khi biết số tiền bạn đọc hỗ trợ con mình quá lớn, chị Huyền quyết định xin dừng tiếp nhận hỗ trợ, bởi số tiền hiện tại đã vượt xa mức chi phí điều trị dự kiến (khoảng 200 triệu đồng).
"Từ đáy lòng mình, tôi xin cảm tạ bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái đã ban cho con tôi cơ hội sống tiếp. Gia đình tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn. Số tiền tới nay đã quá nhiều, gia đình tôi xin phép dừng nhận hỗ trợ, để dành cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn khác", chị Huyền chia sẻ.
Gặp lại chúng tôi, gương mặt chị Huyền tuy vẫn còn vương nét mệt mỏi sau chuỗi ngày thức trắng cùng con ở bệnh viện, nhưng nay đã thấp thoáng nụ cười hạnh phúc khi con trai có cơ hội hồi sinh nhờ tình yêu thương của cả cộng đồng.
Hành trình của Đông Quân vẫn còn tiếp diễn với những đợt vào thuốc, thậm chí là những ca mổ can thiệp nếu phần gan được ghép không hoạt động. Nhưng giờ đây, bé Đông Quân không còn đơn độc. Bên cạnh bé là gia đình, là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và hàng ngàn tấm lòng nhân ái đang dõi theo sự sống của bé.