Bạn đọc giúp đỡ chị Trần Thị Việt Chinh bị u não hơn 42 triệu đồng

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị Trần Thị Việt Chinh, bị u não với số tiền 42.782.865 đồng.
Chị Trần Thị Việt Chinh (sinh năm 1996, ở xóm Vườn Rau, xã Chợ Chu, tỉnh Thái Nguyên) là nhân vật trong bài viết:: “Chồng mất vì ung thư, con gái u não nguy kịch: Mẹ nghèo cầu cứu sự giúp đỡ”.
Hoàn cảnh gia đình bà Vương Thị Nga (mẹ chị Chinh) vô cùng éo le. Chồng bà vừa qua đời vì ung thư gan được vài năm thì con gái lại phát bệnh.
Tháng 5/2023, chị Chinh bỗng thấy đau đầu, mắt nhìn không rõ. Tình trạng này kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có lúc chị mất trí nhớ, không nhận ra mẹ và chị gái.
Sau khi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, hai mẹ con bà Nga ngã quỵ khi bác sĩ thông báo phát hiện một khối u ở phần sọ hầu trong não chị Chinh. Nghiêm trọng hơn, khối u đã bám sâu vào não, khiến việc phẫu thuật rất khó khăn và nguy cơ tái phát cao.
Đến tháng 3/2025, sau nhiều ngày đau đầu không dứt, chị Chinh phải nhập viện Việt Đức để phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, sau ca mổ, khối u lại phát triển lớn hơn, chèn ép dây thần kinh khiến chị không thể tự chủ trong sinh hoạt.
Ngày 2/6 vừa qua, chị Chinh tiếp tục trải qua ca mổ thứ ba để cắt khối u ở sọ hầu.
Căn bệnh của chị Chinh có nguy cơ biến chứng cao và cần điều trị thường xuyên, với chi phí rất tốn kém. Tính đến nay, chi phí điều trị đã vượt quá 100 triệu đồng. Để có số tiền này, bà Nga đã vay theo diện hộ nghèo được 60 triệu đồng, đồng thời vay thêm từ anh em, họ hàng được 50 triệu đồng nữa.
Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, chị Chinh phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả, tiêu tốn khoảng 1,3 triệu đồng mỗi ngày. Chưa kể chi phí ăn uống và sinh hoạt theo chế độ riêng cũng rất đắt đỏ.
Cảm thương trước hoàn cảnh của chị Trần Thị Việt Chinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để chị có thêm động lực và điều kiện chữa bệnh. Số tiền 42.782.865 đồng do bạn đọc gửi về quỹ của báo đã được trao tận tay gia đình chị.
Bà Vương Thị Nga xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietnamNet và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Bà Nga cho biết hiện chị Chinh vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ, và căn bệnh sẽ còn phải thăm khám, điều trị lâu dài và tốn kém.