Nhảy đến nội dung
 

Bác sĩ ở Gaza ngất xỉu vì đói và kiệt sức trong lúc phẫu thuật

Nạn đói ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza đẩy các y bác sĩ vào cảnh kiệt quệ, như chính những bệnh nhân suy dinh dưỡng mà họ đang tận tình cứu chữa.

Người mệt mỏi chữa trị cho người yếu

Bác sĩ Mohammad Saqer là trưởng bộ phận điều dưỡng tại Bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza. Hôm 24-7 vừa qua, ông đã ngất xỉu trong lúc làm việc tại khu điều trị.

"Các đồng nghiệp đã đỡ tôi trước khi tôi ngã quỵ, truyền dịch và đường cho tôi. Một bác sĩ nước ngoài có một gói nước ép Tango và pha cho tôi. Tôi uống ngay lập tức. Tôi không bị đái tháo đường, đây là cơn đói. Không có đường. Không có thức ăn", bác sĩ Saqer nói với Đài CNN.

Sau khi tỉnh lại, ông ngay lập tức quay lại điều trị cho bệnh nhân. Giữa cơn đói cồn cào, ông chia sẻ đôi khi bản thân phải vật lộn để giữ thăng bằng trong lúc chữa trị cho những bệnh nhân nguy kịch.

Số y bác sĩ ngất xỉu tại Bệnh viện Nasser đã tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây vì đói và kiệt sức.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở Bệnh viện Al-Ahli Al-Arabi, phía bắc Dải Gaza. Bác sĩ Fadel Naim, bác sĩ phẫu thuật kiêm giám đốc bệnh viện, cho biết hai đồng nghiệp của ông đã ngã quỵ giữa ca phẫu thuật trong tuần này vì đói và suy dinh dưỡng.

"Vì tôi là giám đốc bệnh viện, một trong những nhiệm vụ của tôi là tìm thức ăn cho nhân viên. Chúng tôi không có đủ thức ăn. Được một bữa ăn mỗi ngày là đã may mắn rồi. Và hầu hết mọi người đều phải làm việc 24/7. Rất khó để tiếp tục như vậy", ông Naim nói.

Theo CNN, lời kể của hai bác sĩ hoàn toàn trùng khớp với cảnh báo của hơn 100 tổ chức nhân đạo quốc tế trong tuần này. Họ cho biết "đang chứng kiến chính đồng nghiệp và đối tác của mình chết dần chết mòn ngay trước mắt".

Cũng như nhiều nhân viên y khác ở Bệnh viện Nasser, bác sĩ Saqer chỉ được ăn một phần nhỏ cơm mỗi ngày.

"Chúng tôi kiệt sức, và lại phải chữa trị cho những bệnh nhân cũng đang kiệt quệ. Người mệt điều trị cho người mệt, người đói chăm người đói, người yếu chăm sóc người yếu", ông nói.

Bác sĩ Ahmad Al-Farra, giám đốc Bệnh viện Nhi và sản khoa Al-Tahrir trong khu phức hợp y tế Nasser, cho biết tình trạng đói đã ảnh hưởng đến sức khỏe tất cả y bác sĩ.

"Hầu hết đều mắc chứng trầm cảm, suy nhược toàn thân, mất tập trung và hay quên. Mức năng lượng của họ rất thấp, không còn như trước. Nhiều người đã đánh mất cả ý chí sống", ông kể.

Ông cho biết nhà bếp bệnh viện đã hết sạch thức ăn và bếp ăn nhân đạo từng cung cấp cho y bác sĩ và thân nhân bệnh nhân cũng đã ngừng hoạt động.

"Mọi người làm việc trong bệnh viện đều không có gì ăn. Bác sĩ và y tá trực ca 24 giờ trong tình trạng bụng đói", ông nói.

900.000 trẻ em đang bị đói

Khoa điều trị trẻ em suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Nasser chật kín những đứa trẻ gầy đến mức khó tin. Xương mặt, xương sống và xương sườn của các em nhô ra khỏi da. Tay chân gầy, dài và rũ xuống như sợi mì, gần như không thể cử động.

CNN đã quay được cảnh nhiều em yếu đến mức không thể khóc nổi. Đám trẻ chỉ nằm bất động trên nôi hoặc nệm trải sàn. Nhiều em bụng phình to - dấu hiệu rõ ràng của tình trạng suy dinh dưỡng.

Ngay cả các bà mẹ cũng trong trạng thái kiệt sức và sợ hãi. Bà Yasmin Abu Sultan kể trong lúc dùng xi lanh đút thức ăn cho con gái Mona: "Nó cần trái cây. Chúng tôi cần cho con ăn rau củ nhưng chẳng có gì cả. Trước đây các mẹ vẫn cho con bú. Chúng tôi không cần sữa công thức, nhưng giờ thì gần như phải lệ thuộc vào nó vì thiếu thức ăn. Phụ nữ không thể cho con bú nếu bản thân họ cũng không được ăn".

Nhiều bà mẹ và trẻ nhỏ khác còn ở trong thảm cảnh tồi tệ hơn, chẳng hạn như bà Hidaya Al Mtawwaq và cậu con trai 3 tuổi nhưng chỉ nặng có 6kg. Họ đang sống trong một căn lều gần Bệnh viện Al-Ahli Al-Arabi.

Tuần này, Liên hợp quốc cho biết toàn bộ 2,1 triệu người dân Gaza đang trong tình trạng thiếu lương thực, không có nguồn thực phẩm ổn định, giá cả phải chăng đầy đủ, bổ dưỡng và lành mạnh.

Theo cơ quan y tế Gaza, hiện có 900.000 trẻ em đang bị đói, và 70.000 trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới hôm 24-7 cho biết tỉ lệ suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các phòng khám của tổ chức đã tăng gấp 3 lần chỉ trong hai tuần qua.

Trước những áp lực từ làn sóng chỉ trích quốc tế, Israel ngày 25-7 đã thông báo sẽ cho phép thả hàng viện trợ bằng đường không xuống Gaza. 

Song Liên hợp quốc lo ngại biện pháp này là không đủ và khẳng định đường bộ là cách hiệu quả nhất để đưa đủ lương thực vào Gaza, thông qua các cửa khẩu do Israel và Ai Cập kiểm soát.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn