Bác sĩ kêu gọi giúp người đàn ông bị bỏng nặng không có bảo hiểm nuôi 5 con nhỏ

Được cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh” vì nổ bình gas, người đàn ông trụ cột gia đình đang đối mặt với chi phí điều trị hơn 20 triệu đồng/ngày mà không có bảo hiểm y tế.
Hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Giáp Văn Chung (SN 1985, quê ở Bắc Giang) rơi vào tình trạng nguy kịch. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Yến (SN 1985), kiệt sức vì thức trắng nhiều đêm, khóc cạn nước mắt, chỉ cầu mong chồng vượt qua cơn hiểm nghèo.
“Xin hãy cứu chồng em với, con chúng em còn nhỏ lắm, rất cần có bố. Bé út nhà em mới 2 tuổi, bố mẹ vắng nhà lâu nên ngày nào cũng khóc vì khát sữa”, chị Yến nức nở khi gặp chúng tôi ngoài hành lang bệnh viện.
Theo lời chị kể, vào sáng 4/6, khi anh Chung bật bếp để nấu ăn sáng thì bình gas bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn thân anh. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị vội hô hoán hàng xóm đưa anh đi cấp cứu. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, anh Chung được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, Khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết anh Chung bị bỏng đến 60% cơ thể, bỏng độ 2 và độ 3 nông sâu, nhiều vùng bị bỏng sâu có nguy cơ chuyển sang độ 4, tức là khả năng sẽ bị hoại tử da và cần phẫu thuật.
“Chúng tôi đang theo dõi sát. Với loại bỏng này, nguy cơ nhiễm khuẩn gây tử vong rất cao. Điều khó khăn nhất là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém”, bác sĩ chia sẻ.
Từ ngày chồng nhập viện, chị Yến phải nhờ người thân vay mượn khắp nơi để lo viện phí. Đến nay, chi phí điều trị đã gần 300 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với hoàn cảnh của gia đình chị. Trung bình mỗi ngày, chị phải chi hơn 20 triệu đồng cho việc điều trị của anh Chung.
Trước đây, anh Chung làm thợ xây tự do, thu nhập bấp bênh. Chị Yến làm công nhân điện tử tại công ty gần nhà, thu nhập của hai vợ chồng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và nuôi 5 con nhỏ. Con gái lớn của anh chị hiện đang học đại học năm nhất, bé út mới 2 tuổi.
“Từ ngày anh Chung nằm viện, tôi xin nghỉ làm liên tục. Mới đây, công ty gọi điện báo cho tôi nghỉ việc luôn. Giờ tôi thật sự không biết lấy tiền đâu để tiếp tục đóng viện phí. Nếu chồng tôi có mệnh hệ gì, tôi biết lấy gì nuôi các con đây?”, chị Yến nghẹn ngào.
Hình ảnh người mẹ nghèo nấc nghẹn trong hành lang bệnh viện khiến ai chứng kiến cũng không khỏi đau lòng. Gia đình chị Yến lúc này rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để anh Chung có cơ hội vượt qua lưỡi hái tử thần.
"Bệnh nhân Chung bị bỏng nặng, thời gian điều trị còn lâu dài và rất tốn kém. Rất mong nhận được sự kết nối, sẻ chia từ cộng đồng để cùng chung tay giúp đỡ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch này", đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh Chung): thôn Trung, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0329992239 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.160 (anh Giáp Văn Chung) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |