Lập biên bản những người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở khu dân cư

Ba trong số năm người giăng lưới, chặn đường trong khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (TP.HCM) để đánh cầu lông vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản.
Ngày 19-8, lực lượng Công an phường Bình Trưng phối hợp lực lượng Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã lập biên bản ba người chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, gây cản trở các xe di chuyển qua lại.
Lực lượng công an đang tiến hành mời hai người còn lại trong nhóm lên làm việc, lập biên bản vì trước đó họ "bận công việc".
Cảnh sát lập biên bản ba người hành vi "đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ" (quy định tại điểm b, khoản 2, điều 12, nghị định 168/2024), mỗi người sẽ bị phạt tiền 200.000 - 250.000 đồng.
Công an phường Bình Trưng đã cho những người này viết cam kết không tái phạm.
Trước đó, ngày 18-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh năm người thản nhiên chặn đường, giăng lưới chơi cầu lông, sau đó tài xế ô tô công nghệ đi qua phản ứng thì một người trong nhóm đi vào nhà lấy dao ra hăm dọa.
Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường số 60, trong khu dân cư Văn Minh thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM.
Theo clip camera hành trình của ô tô công nghệ ghi lại, khi xe di chuyển trên đường này thì bị cản trở giao thông bởi nhóm 5 người đang chặn, giăng lưới ngang hết đường để đánh cầu lông, mặc các xe di chuyển qua lại.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh T.T.T. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ mình là tài xế ô tô công nghệ trong đoạn clip. Anh T. cho biết chạy vào khu dân cư trên đón khách thì thấy nhóm người lớn tuổi chặn đường đánh cầu lông. Anh T. mở kính xe xuống nói chuyện về hành vi trên liền bị nhóm người này phản ứng lại.
Vì sợ trễ giờ đón khách nên anh T. tiếp tục di chuyển. Sau khi trả khách xong, anh T. bức xúc trước hành vi ngang nhiên của nhóm người trên mà còn có thái độ thách thức, anh T. quay lại vị trí trên để nói chuyện.
Tại đây, anh T. bị một người đàn ông trong nhóm chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa, sau đó anh T. lái xe rời đi. Do bức xúc, anh T. đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.