Nhảy đến nội dung
 

Bác sĩ kêu gọi cứu người cha nghèo nguy kịch vì thiếu tiền chữa trị

(Dân trí) - Bị nhiễm nấm máu hiếm gặp, tổn thương nặng toàn thân, anh Trang nguy kịch nhưng từng phải ngừng điều trị vì không có tiền. Anh khẩn cầu được sống để tiếp tục nuôi mẹ già cùng con trai nhỏ.

Nằm bất động trên giường bệnh tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), người đàn ông 34 tuổi chỉ còn da bọc xương. Gương mặt anh phủ đầy những vết thâm tím do nấm da lan rộng, đôi mắt hõm sâu, ánh nhìn lặng lẽ như gắng giấu đi cơn tuyệt vọng.

Anh là Đoàn Văn Trang (SN 1991, trú tại tỉnh Hải Dương), bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm nấm máu do Trichosporon, nhiễm nấm da lan rộng, hạ natri máu, suy tuyến thượng thận do thuốc.

Năm 2021, anh Trang phát hiện những nốt hạch bất thường nổi khắp cơ thể, đặc biệt vùng mặt tổn thương nặng nề do nấm máu lan rộng. Có thời điểm, vì không còn tiền, anh buộc phải về nhà chịu đựng bệnh tật hành hạ.

Anh Trang chia sẻ, trước đây anh từng có một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đến năm 2020, hôn nhân tan vỡ. Từ đó, anh một mình chăm lo cho mẹ già và con trai nhỏ.

“Con em năm nay lên lớp 6. Mẹ em thì già yếu, chẳng làm gì được. Em bệnh tật thế này, không làm ra tiền, chỉ biết nằm nhìn mẹ lặng lẽ giặt quần áo, nấu cháo, chăm sóc cho mình... 

Nhìn mẹ lọ mọ đi từng chặng xe buýt theo em đến bệnh viện, xếp hàng dài xin cơm từ thiện, lòng em như lửa đốt…”, giọng anh Trang nghẹn lại.

Thương con trai còn quá nhỏ, thương mẹ già bạc tóc, còng lưng vì lo toan, anh Trang chỉ mong mình có thể sống để tiếp tục là trụ cột gia đình.

“Em cúi đầu xin bạn đọc Dân trí, xin các nhà hảo tâm thương tình cứu giúp! Em muốn được điều trị, được khỏe lại để làm cha, làm con cho trọn nghĩa...”, anh Trang nói rồi bật khóc nức nở.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Trang, PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, ái ngại cho biết:

“Anh Đoàn Văn Trang nhập viện trong tình trạng bệnh nặng và phức tạp với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm nấm máu do Trichosporon, nhiễm nấm da lan rộng, hạ natri máu; suy tuyến thượng thận do thuốc. Đây là ca bệnh phức tạp, cần điều trị dài ngày".

Trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai, anh Trang từng điều trị ở nhiều bệnh viện từ tuyến tỉnh đến trung ương. Tuy nhiên, do không có điều kiện kinh tế, việc điều trị bị ngắt quãng, dẫn đến bệnh diễn biến nặng hơn.

Hiện tại, anh Trang phải dùng thuốc điều trị nấm đặc hiệu. Trong đó, thuốc điều trị nấm Trichosporon đường tĩnh mạch không trong danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả nên rất tốn kém. Dự kiến, thời gian điều trị của anh kéo dài ít nhất 6 tháng, tổng chi phí cần khoảng 300 triệu đồng".

“Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất không chỉ là bệnh lý, mà còn là hoàn cảnh anh Trang rất khó khăn. Bệnh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và ngoại hình, khiến anh không thể lao động, càng không có khả năng tự xoay xở tiền chữa bệnh”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Trước đây, anh Trang đã từng buộc phải dừng điều trị vì không có tiền, khiến bệnh tái phát và tiến triển nặng. Với tình hình hiện tại, nếu không có sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, chắc chắn anh không thể theo đuổi phác đồ đến cùng.

“Nếu được tiếp tục điều trị đúng hướng, bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi bệnh, trở về chăm sóc mẹ già và con thơ. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Trang, để anh có cơ hội được tái sinh”, bác sĩ Phương xúc động nói.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn