Bà chủ qua đời ở Canada: Quán The Lunch Lady ở TP.HCM vừa ra thông báo mới

Sau gần nửa tháng bà chủ quán The Lunch Lady đột tử ở Canada khiến người thân, thực khách xót xa, quán ăn ở TP.HCM hiện thế nào?
Gần nửa tháng trôi qua kể từ khi bà Nguyễn Thị Thành - chủ quán ăn nổi tiếng The Lunch Lady, đột tử ở sân bay quốc tế Pearson của TP.Toronto (Canada), nhiều thực khách vẫn còn đó niềm xót xa, thương tiếc.
Sau đó, phía quán ăn ở TP.HCM dán thông báo tạm ngưng bán đến "28 tây bán lại", tức ngày 28.5. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên hôm nay 3.6, phía quán đã cập nhật thông báo mới, cho biết quán sẽ hoạt động trở lại vào ngày 11.6 tới đây.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa bà Thành về Việt Nam lo hậu sự trong những ngày tới. Đó là lý do quán vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
Trước đó, quán ăn do bà Thành cùng chồng và người thân trong nhà buôn bán. Dù bà hay đi công tác ở nước ngoài, nhưng quán ăn ở TP.HCM vẫn có thể hoạt động bình thường vì tất cả các thành viên đều thạo việc.
"Sẽ tìm đến ăn khi quán mở cửa trở lại!"
Một thực khách ở TP.HCM thường ăn ở quán bà Thành cho biết từ ngày nghe tin bà chủ mất, anh đã tìm đến quán. Tuy nhiên, vị khách thấy thông báo quán tạm thời đóng cửa vài ngày.
"Cô vui vẻ, dễ thương, niềm nở với khách dữ lắm. Nghe tin mà mình thấy xót xa. Thương lắm, cô Thành! Mình cũng hy vọng có thể ghé thắp cho cô nén hương trong ngày cô được người thân đưa trở về, ghé quán ăn lại khi mở cửa để nhớ đến cô", anh bày tỏ.
Trước đó, bà Thành sang Toronto để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa nhà hàng mới ở thành phố này vào hôm nay 3.6. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên dang dở vì sự ra đi đột ngột của bà chủ.
Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của mình, "Vua đầu bếp" gốc Việt nổi tiếng Christine Hà cũng dành những lời chia buồn sâu sắc vì sự ra đi đột ngột của "Lunch Lady" Nguyễn Thị Thành.
"Tôi rất sốc và buồn khi biết được sự ra đi của Lunch Lady nổi tiếng từ Việt Nam. Đây là bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau khi tôi đến thăm quán ăn ngoài trời của cô ấy đúng một thập kỷ trước. Khi tôi lên gọi món với bạn tôi, cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi là Christine Hà, người chiến thắng của MasterChef Mỹ.
Tôi đã có khá nhiều lần quay lại với quán ăn cô ấy, trong một tuần ở TP.HCM và món yêu thích của tôi vẫn là món bún thái. Lunch Lady thân mến, bạn và món ăn của bạn sẽ được nhớ mãi!", nữ đầu bếp nổi tiếng bày tỏ.