Alcaraz tiết lộ sốc về bí quyết tạo thành công ở Wimbledon

(Dân trí) - Trong bộ phim tài liệu của Netflix, Carlos Alcaraz tiết lộ rằng chính việc tiệc tùng ở Ibiza đã giúp anh có được danh hiệu vô địch Wimbledon 2023 và bảo vệ thành công ngôi vô địch một năm sau đó.
Trong bộ phim tài liệu mới của Netflix mang tên "Carlos Alcaraz: My Way", tay vợt người Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz, đã chia sẻ bí quyết giành danh hiệu Wimbledon đầu tiên vào năm 2023 và bảo vệ thành công một năm sau đó, đó là tiệc tùng thâu đêm ở Ibiza. Alcaraz đã quyết định tận hưởng cuộc sống trên hòn đảo Địa Trung Hải, bất chấp lời khuyên từ nhóm của mình.
Alcaraz chia sẻ: "Tôi có một người bạn được nghỉ vài ngày và chúng tôi quyết định đi Ibiza cùng những người bạn khác. Cuối cùng tôi đã đến đó và họ biết tôi đến đó để làm gì. Tôi không nói dối đâu, ở Ibiza, mọi thứ đều xoay quanh tiệc tùng và chơi bời. Về cơ bản, tôi đến đó để "reventar" (nghĩa đen là "bùng nổ" trong tiếng Tây Ban Nha), tôi không chắc đó có phải là cách diễn đạt tốt nhất hay không nhưng tôi đến đó để xả hơi".
Alcaraz thừa nhận rằng đây không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho Wimbledon, và người đại diện của anh, Albert Molina, đã cảnh báo về điều này. Tuy nhiên, Alcaraz cho biết anh cần xả hơi sau khi thua Novak Djokovic ở bán kết Roland Garros 2023 do căng thẳng và chuột rút.
Chuyến đi Ibiza đã mang lại hiệu quả khi chỉ vài tuần sau đó, ở tuổi 20, Alcaraz đã đánh bại Djokovic trong trận chung kết Wimbledon. Molina cho biết: "Tôi đã cố giải thích với Alcaraz rằng đi nghỉ ở Ibiza ba hoặc bốn ngày có thể không phải là ý tưởng hay nhất trong khi anh ấy phải tham dự Queen's vào tuần sau và sau đó là Wimbledon".
Alcaraz đã lặp lại điều này vào năm 2024 với một chuyến đi khác đến Ibiza trước mùa giải sân cỏ, mặc dù huấn luyện viên thể hình Juanjo Moreno cáo buộc anh là ích kỷ. Trong phim tài liệu, huấn luyện viên Juan Carlos Ferrero thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Alcaraz có đủ sự tận tụy cần thiết để noi gương những người như Djokovic và Rafael Nadal hay không.
Ferrero nói: "Anh ấy có cách hiểu khác về công việc và sự hy sinh. Khác biệt đến mức khiến tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự có thể là người giỏi nhất trong lịch sử hay không". Tuy nhiên, Alcaraz không hề hối tiếc về quyết định của mình.
Alcaraz khẳng định: "Họ luôn muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi đang trưởng thành hơn, tôi bắt đầu tự đưa ra quyết định và đó là điều tôi muốn. Tôi không chăm sóc bản thân nhiều như vậy, tôi dành nhiều ngày để tận hưởng cuộc sống. Có lẽ nhiều hơn mức tôi nên làm, nhưng tôi muốn làm theo cách của mình".
Alcaraz sẽ tròn 22 tuổi vào tháng tới, anh đang là hạt giống số 2 tại giải Madrid Masters tuần này.