Ai quên tắt điện sẽ bị 'phạt' rửa chén, quét nhà?

Hằng ngày, con trai tôi có nhiệm vụ nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình phải tắt đèn điện khi ra khỏi phòng; còn vợ tôi thì biến việc tiết kiệm điện thành một 'trò chơi' thú vị - ai quên tắt điện sẽ bị 'phạt' rửa chén, quét nhà và có sổ theo dõi đầy đủ.
Kể lại câu chuyện tiết kiệm điện, tôi nhớ mãi vào một buổi tối cuối tuần, khi cả nhà đang sum vầy bên mâm cơm ấm cúng, bỗng cậu con trai tôi tên Minh (năm nay đang học lớp 7), hiếu kỳ hỏi: "Ba ơi, nhà mình tiết kiệm điện chỉ để giảm tiền điện thôi à?".
Tôi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười giải thích: "Không chỉ vậy con ạ, tiết kiệm điện còn là cách chúng ta bảo vệ môi trường và giữ an toàn cho chính ngôi nhà của mình".
"Vậy, lợi ích thế tại sao gia đình mình không cùng nhau tiết kiệm điện hả ba?", con trai tôi hỏi.
Từ đề nghị nhẹ nhàng và... vô tư của con, gia đình tôi quyết định cùng nhau xây dựng những thói quen tiết kiệm điện đơn giản mà hiệu quả, ghi thành nội quy để "đưa luật vào đời sống":
Tắt thiết bị khi không dùng - từ quạt, đèn đến tivi, máy tính.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên - mở cửa sổ đón nắng ban ngày thay vì bật đèn.
Thay thế bóng đèn cũ bằng đèn LED - vừa sáng hơn, vừa tiết kiệm hơn.
Kiểm tra hệ thống điện định kỳ - tránh rò rỉ, chập cháy nguy hiểm.
Khi sử dụng điều hòa - bật ở chế độ 27 độ C và đóng kín các cửa lại.
Kết quả thật bất ngờ: hóa đơn tiền điện giảm gần 25%, nhưng điều đáng mừng hơn là ý thức tiết kiệm đã thấm nhuần vào từng thành viên trong gia đình. Con trai tôi giờ luôn nhắc nhở mọi người tắt đèn khi ra khỏi phòng, còn vợ tôi thì biến việc tiết kiệm điện thành một "trò chơi" thú vị - ai quên sẽ bị "phạt" rửa chén, quét nhà.
Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi: cách đây một năm, chúng tôi phát hiện một ổ cắm bị nóng bất thường do dùng quá tải. Nhờ thói quen kiểm tra thường xuyên, gia đình tôi đã kịp thời xử lý, tránh được nguy cơ cháy nổ.
Sau sự cố đó, tôi quyết định mời thợ điện kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà, thay thế các thiết bị cũ và lắp thêm aptomat chống giật. Nhờ vậy, mỗi mùa nắng nóng, chúng tôi không còn lo lắng về an toàn điện.
Tôi luôn tin rằng, tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm của riêng ai. Khi mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp cùng chung tay, chúng ta sẽ góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia, bảo vệ tài nguyên và quan trọng nhất là xây dựng một lối sống bền vững.
Tiết kiệm điện không khó, chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Hãy cùng nhau biến thói quen ấy thành nếp sống hằng ngày, để mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều mang lại giá trị lớn cho tương lai.