Nhảy đến nội dung
 

9/10 bài viết trên MXH lúc này là về "concert quốc gia": Ai xem cũng lụy, thức đến 2 giờ sáng thả tim

Đi sớm, xếp hàng 6 tiếng ở các trục đường lớn xem tận mắt sơ duyệt tổng hợp luyện diễu binh vẫn chưa thấy đủ, về nhà lên mạng xem lại và mất ngủ vì... quá mê.

Tối qua (25/4) buổi sơ duyệt cấp Nhà nước mừng đại lễ 30/4 chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Ngay từ 3h chiều, chúng tôi đã ghi nhận cảnh rất nhiều người tập trung dọc các tuyến đường đoàn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đi qua. Trên MXH tràn ngập những bài chia sẻ về cảnh đông đúc cũng như tinh thần hừng hực của giới trẻ khi nghỉ làm, được nhà trường cho nghỉ học đến đến tận nơi xem hợp luyện. Các bạn hào hứng vì được sống trong bầu không khí "50 năm có 1", thấy may mắn vì mình còn trẻ nhưng được chứng kiến và hoà mình vào khung cảnh tuyệt vời này. 

"Biển người" chờ các chiến sĩ, rủ nhau đi sớm 6 tiếng trước giờ diễn ra sự kiện: Quá đông, quá vui

Các tuyến phố chật kín người. Nhiều người chờ đợi từ 14h nhưng không ai có ý định rời đi, quyết tâm giữ chỗ và chờ xem bằng được không khí khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Nhiều cửa hàng tạm nghỉ để đi coi tổng hợp luyện diễu binh, từ học sinh đến nhân viên văn phòng, những du khách từ các tỉnh lân cận đều tranh thủ có mặt từ sớm để “xí” chỗ đẹp.

Nhiều người mang theo đồ ăn, đồ uống, đồ tránh mưa... để sẵn sàng theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đến đêm khuya… Thậm chí, ngay cả khi trời đổ mưa lớn thì cũng không ai có ý định ra về mà tìm ngay cho mình chỗ trú lân cận hoặc kiên nhẫn đứng lại dưới mưa, không nỡ rời đi. “50 năm mới có 1 lần mà ướt mưa cũng không sao”, netizen chia sẻ.

Loạt ảnh các chiến sĩ hiên ngang dưới mưa, đi giữa lòng nhân dân viral khắp cõi mạng

Trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, loạt ảnh các chiến sĩ làm nhiệm vụ dưới mưa, từng hàng quân vẫn sừng sững tiến bước, thể hiện ý chí, niềm tự hào Dân tộc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tình quân dân thắm đượm khi các chiến sĩ mở cửa xe diễu binh cho người dân, cùng nhau che chung một chiếc áo mưa,....

Ngay khi sự kiện diễn ra, hình ảnh “đi giữa lòng nhân dân” được chia sẻ rôm rả trên mạng xã hội. Nhà nhà, người người nườm nượp check-in cảnh những cánh tay vẫy cờ không ngớt, những nụ cười rạng rỡ, những tiếng reo hò bất tận. Quá đã vì quá đẹp, quá từ hào là cảm xúc chung được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội.

Thả tim tích cực vì: "Tôi yêu đất nước tôi quá!"

Sau buổi lễ, hình ảnh giới trẻ chụp hình check-in cùng các chiến sĩ cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Các chiến sĩ cũng đăng bài cảm ơn tình cảm của người dân,...

Bây giờ, cứ lướt Facebook, TikTok hay Threads là đếm không xuể những bài đăng về buổi sơ duyệt cấp Nhà nước mừng đại lễ 30/4 hôm qua. Dù đã xem 2 hay 3 lần thì ai cũng háo hức muốn xem tiếp. Giới trẻ càng đi càng có thêm nhiều kinh nghiệm để "camp chỗ đẹp", nhiều tips hay để quay chụp, giao lưu với các "thần tượng". Buổi tổng duyệt diễn ra vào Chủ nhật này (27/4), nhớ note lại ngay nhé!

“Không thể chờ đợi được nữa, mang ngay Chủ nhật đến đây luôn cũng được. Hừng hực lắm rồi”, một bạn trẻ hài hước viết lên mạng.