Newcastle yếu bóng vía khi xa nhà. Khi chơi ở St James’ Park, Newcastle luôn là một tập thể hừng hực khí thế, được tiếp sức bởi bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất nước Anh. Nhưng mỗi khi rời xa pháo đài ấy, họ như trở thành một đội bóng khác.
Trận thua 1-3 trên sân Brentford là minh chứng rõ ràng nhất. Gần như cả trận, Newcastle bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, không thể thiết lập thế trận hay áp đặt phong cách vốn có. Họ trông rời rạc và thiếu gắn kết - điều khó tin nếu nhìn vào chất lượng của những cái tên như Kieran Trippier, Bruno Guimaraes hay Sandro Tonali.
Sky Sports đặt vấn đề rằng - phải chăng sự xoay tua liên tục của Eddie Howe khiến các cầu thủ không có đủ thời gian xây dựng mối liên kết cần thiết? Hay đơn giản là Newcastle không biết cách triển khai lối chơi khi xa nhà?
Đợt nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là cơ hội để Howe tìm lời giải cho bài toán sân khách. Ông từng vượt qua áp lực nhiều lần trong quá khứ, nhưng lúc này, Newcastle đang thiếu hẳn một hướng đi, và chính nhà cầm quân người Anh cũng trông như đang cạn ý tưởng.















