Không nhận nước suối, không nhận quần áo, không nhận tiền, không nhận sữa bịch, tặng bánh phải có date dài ngày… Khó vậy mà điểm nhận đồ cứu trợ cho miền Trung tại TP.HCM này chỉ trong 2 ngày đã nhận được hơn 70 tấn hàng hóa.
"Em ơi, em đã mua đồ chưa? Nếu em chưa mua thì mua cá hộp nhé. Ở đây gạo nhiều quá rồi". Vừa nghe điện thoại, chị Ngô Như Mai, Chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng, vừa lẩm nhẩm đếm gạo vào sáng 31-10.
Chị Mai ước tính có hàng trăm bao gạo đang xếp kín tại văn phòng khu phố 14, phường Tân Thành (TP.HCM, quận Tân Phú trước đây). Trong số đó có rất nhiều bao có nhãn hiệu ST25.
Không chỉ gạo, ở đây còn có hàng ngàn chiếc mền, áo mưa, thau, chổi, bánh, mì… Những món quà chứa chan tình yêu thương ấy đến từ người dân TP.HCM gửi tới, khi nghe tin đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai.
Chị Mai nói chuyến xe đầu tiên đến Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Huế, Quảng Ngãi… đã xuất phát vào rạng sáng cùng ngày. Chuyến xe tiếp theo sẽ khởi hành vào tối 31-10. Trước đó họ đã liên hệ với địa phương để tiếp nhận số lượng hàng nói trên, để kịp thời giao tận tay người dân đang cần.
"Rút kinh nghiệm cứu trợ lũ lụt đợt trước, đợt này chúng tôi không nhận quần áo cũ vì rất tốn xe. Chưa kể trong quá trình vận chuyển, sữa bịch bị chảy ra, rất uổng phí. Thay vào đó, chúng tôi nhận sữa có hộp cứng, các loại bánh có hạn sử dụng xa… Chúng tôi sẽ mua nước suối cho bà con ở dọc đường vì giá không cao", chị Mai chia sẻ.
Theo chị Mai, địa điểm này kén chọn trong việc chọn lựa hàng cứu trợ. Thế nhưng rất nhiều người vẫn gửi hàng tới từ chiều 28-10 đến nay.
Biết được tin tức địa điểm này có nhận hàng cứu trợ trên TikTok, Trần Thị Yến Nhi (31 tuổi, sống ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) và bạn bè đã đi lựa bánh mì, sữa, bánh ngọt… ở các tiệm tạp hóa đến 2 tiếng. Họ đi tìm bánh có hạn sử dụng xa từ 20 ngày đến 6 tháng, để bà con vùng lũ có thể ăn được trong dài ngày.
"Hôm nay, chúng tôi quyết định hẹn nhau… nghỉ làm để đi mua đồ gửi đến bà con miền Trung. Xem tin tức mà đứa nào cũng muốn chảy nước mắt. Chúng tôi chỉ hy vọng miền Trung mau khỏe, bà con sớm vượt qua nỗi mất mát này và chóng tái thiết cuộc sống", cô nói.
Bùi Văn Hải (25 tuổi, sống ở phường Tam Bình, TP.HCM) chia sẻ anh mất hơn 1 tiếng để chạy xe từ TP Thủ Đức (cũ) đến đây để trao gửi yêu thương cho bà con vùng lũ.
Hải nghe bảo địa điểm này đang thiếu cá hộp hoặc những món ăn kèm cơm, nên vội vã đi mua thêm ít cá hộp. Không chỉ thế, anh còn mua thêm nước suối, sữa, mì gói và đồ dùng cho chị em phụ nữ. "Món nào không dùng được, tôi gửi luôn cho các tình nguyện viên để các bạn lấy lại sức. Tôi thấy bà con miền Trung khổ quá trời, mình gửi được gì thì giúp thôi", anh bộc bạch.
Tại địa điểm này, rất nhiều người cũng đến đây chỉ để tặng cho các tình nguyện viên một chai nước.
"Tôi coi livestream thấy các bạn ấy dễ thương, nhiệt tình quá. Khi đến, tôi thấy số lượng tình nguyện viên nhiều hơn sức tưởng tượng", anh Nguyễn Văn Tài (33 tuổi, hiện là chủ quán trà sữa ở phường Gia Định, TP.HCM) nói.
Tài cho biết ban đầu anh đặt xe chở 10 thùng sữa, 20 thùng mì… đến địa chỉ phía trên để gửi tặng bà con vùng lũ.
![]()
Theo Hồ Khắc Vĩnh (29 tuổi, chủ kênh Vĩnh Thích Ăn Ngon), là một người con miền Trung, khi nghe tin bà con gặp vấn đề thiên tai, anh thấy thương lắm. Vì thế Vĩnh làm clip rủ rê mọi người đến địa điểm này để gửi quà cho bà con miền Trung.
Chàng trai Bình Định (cũ) nói rằng số lượng tình nguyện viên của buổi đầu tiên là 12 người và con số này đã lớn hơn rất nhiều sau đó. Ước tính mỗi buổi có tầm 30-40 bạn trẻ đến đây cùng chung tay.
Vĩnh cho biết anh luôn xúc động với tình đồng bào. Dù là miền nào, người Việt Nam luôn gắn kết. "Bà con miền Trung cố lên, miền Nam nhất định sẽ đồng hành, bên cạnh bà con", anh Vĩnh nói.















