Ngồi hồi hộp dưới hội trường, bà nội Bùi Thị Huệ (70 tuổi, quê Vĩnh Long) thấp thỏm chờ giây phút cháu gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên - tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM được xướng tên nhận học bổng. Bà tự hào cháu gái 'học bài đến nửa đêm thương lắm'.
Chiều 1-11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đồng Tháp, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Vĩnh Long tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 2 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Chương trình Tiếp sức đến trường với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" dành cho 62 tân sinh viên khó khăn, giàu nghị lực.
Tổng kinh phí chương trình hơn 900 triệu đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Đồng Tháp - Vĩnh Long tại TP.HCM (Tiền Giang - Bến Tre cũ), Trường đại học Văn Hiến, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM và Bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.
Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 1 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 3 laptop DELL đã qua sử dụng cho sinh viên khó khăn thiếu thiết bị học tập.
Giải nhì hóa học Đồng Tháp "được" lên báo Tuổi Trẻ: Nhà hảo tâm tài trợ học phí 6 năm học
Nguyễn Thanh Huy - tân sinh viên Trường Đại Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - nhân vật trong bài viết "Giải nhì hóa học tỉnh Đồng Tháp, con trai người mẹ chạy xe ôm đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch" cùng mẹ đến điểm trao học bổng từ rất sớm vì vui mừng, hai mẹ cơm không kịp ăn cơm trưa.
Huy nói cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã giới thiệu về hoàn cảnh của mình, nhờ đó bạn đã có thể an tâm học tập trong suốt 6 năm học sắp tới.
"Sau khi hoàn cảnh của tôi đăng trên báo Tuổi Trẻ, bạn bè thầy cô đã hỏi thăm động viên rất nhiều. Có nhiều người gọi hỏi thăm và chia sẻ động viên thêm cho tôi. Đặc biệt có Quỹ học bổng Hy vọng đã tài trợ học phí 6 năm đại học, điều kiện học lực loại giỏi.
Điều này giúp tôi rất lớn, vì không còn lo lắng áp lực về tiền học phí nữa. Hiện tôi đang dạy thêm một Toán cho một bạn học sinh lớp 6 để có thêm tiền trang trải ở TP.HCM", Huy nói.
Vì lời vĩnh biệt cha dặn mà thành sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: "Cám ơn học bổng chọn tôi"
Ba năm trước, căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi người cha - trụ cột duy nhất của Nguyễn Minh Nhuận, tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Mẹ đã ly hôn từ lâu, không còn chu cấp, hai anh em Nhuận từ đó nương tựa vào bà nội tuổi ngoài 85.
Những ngày cuối đời, cha Nhuận dặn dò hai đứa con trai một điều duy nhất. Đó là dù ông không còn, hai con phải học tới nơi tới chốn, không được nghỉ học.
Những lời cha dặn nó luôn in sâu vào tâm trí cậu trò nghèo Minh Nhuận. Nhuận vẫn đều đặn đến trường, vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt nhiều năm liền.
Hôm nay sẽ được nhận suất học bổng 15 triệu đồng, Nhuận nói: "Tôi chỉ biết cảm ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã lựa chọn tôi trong hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn khác ngoài xã hội. Tôi có thêm niềm tin để thực hiện lời hứa với cha đã mất và để giấc mơ làm kỹ sư của mình không dang dở".
Đứa con cha mẹ bỏ lại cho ông bà đậu ĐH Kinh tế TP.HCM: Mình phải vay đi học nên nhận học bổng mừng lắm!
Lê Mai Vy (ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) - tân sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM - cho biết từ nhỏ bản thân không có đầy đủ cha mẹ bên. Có lúc cô ao ước có được bữa cơm gia đình đầy tiếng nói cười hạnh phúc. Cha mẹ đã ly hôn đã lâu, từ nhỏ cô sống với ông bà ngoại, những lúc cần một chỗ dựa tinh thần thì lại tâm sự với bà.
Ông bà ngoại Vy năm nay đã ngoài 70 tuổi, sinh sống nhờ vào công đất trồng mít, nhưng thu nhập cũng bấp bênh do ông bà đã già, mít thì có khi trúng khi thất bát. Mặc dù vậy, ông bà đã hết sức chăm lo để cháu gái có cơ hội đến trường.
"Những lúc học tập mệt mỏi, mình lại nghĩ đến ông bà, mong sao những nỗ lực hôm nay có thể giúp mình sớm có được công việc làm ổn định và báo hiếu cho ông bà. Nhưng mình cũng rất sợ, ông bà đã già rồi, việc học của mình thì còn rất lâu. Hiện phí học kỳ đầu tiên đã được các cô dì cho mượn để đóng. Mình dự tính vay ngân hàng chính sách để có thêm tiền đi học. Học bổng được nhận hôm nay mình mừng lắm, sẽ để dành đóng học phí", Vy nói.
Bà nội 70 tuổi không tin nổi ai cho cháu 15 triệu đồng, cháu 'toàn học bài đến nửa đêm' đậu ĐH Kinh tế TP.HCM
Ngồi phía dưới hội trường, bà Bùi Thị Huệ (70 tuổi, quê Vĩnh Long) hồi hộp chờ giây phút cháu gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên - tân sinh viên ngành thương mại điện tử - Đại học Kinh tế TP.HCM được xướng tên nhận học bổng.
Bà Huệ kể Duyên là đứa cháu lớn đầu tiên của bà đậu vào đại học. Điều đó là niềm hãnh diện nhất cho gia đình bà ở vùng quê Vĩnh Long.
"Cha mẹ Duyên đều mắc bệnh không thể làm việc nặng. Nhà thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, thu nhập bấp bênh từ công việc nhận may đồ của mẹ Duyên, với tiền công được 6.000 đồng/áo thành phẩm. Nhưng Duyên ham học. Toàn nửa đêm tôi còn thấy cháu thức học bài mà thương quá!
Nay nghe cháu có được suất học bổng 15 triệu đồng tôi mừng tới không tin nổi vì số tiền quá lớn với gia đình tôi", bà Huệ nói.
Mỹ Duyên thấu hiểu nỗi nhọc nhằn mà họ phải gánh chịu để nuôi con ăn học. Họ không có cơ hội được cắp sách đến trường, nhưng lại dành trọn cả cuộc đời để vun đắp cho ước mơ học hành của con gái. Chính vì thế, Duyên luôn coi việc học là con đường duy nhất để đổi đời.
Duyên nỗ lực từng ngày, không chỉ để có một tấm bằng đại học vững vàng, mà còn để thực hiện ước nguyện giản dị đó là kiếm tiền phụng dưỡng ông bà, cha mẹ lúc tuổi xế chiều.
Cặm cụi gia công gấu bông để đi học ĐH Công nghiệp TP.HCM: 15 triệu lớn lắm, tôi làm 1 con gấu kiếm chỉ có 1.700 đồng
Nguyễn Hoàng Nhã Trúc (quê Đồng Tháp) hiện là tân sinh viên ngành luật quốc tế -Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, đã sớm mồ côi cha. Mẹ lại đi bước nữa và không còn chu cấp, Trúc được người cậu và bà ngoại cưu mang.
Thấy thiếu thốn nên từ thời học cấp ba Trúc đã quen với việc vừa học vừa làm. Mỗi buổi tan trường, Trúc xin phụ bán quán nước được thù lao 20.000 đồng/h.
"Thời phổ thông học tại Trường THCS - THPT Phú Thạnh, tôi cũng cố gắng cân bằng giữa việc học và làm thêm. Tối về tôi thức khuya học bài, làm bài tập để theo kịp các bạn. Tôi cũng chú trọng việc tự học, tự tìm tòi", cô kể.
Ngoài ra, việc học nhóm cũng giúp Trúc rèn luyện kỹ năng mềm và học hỏi từ bạn bè, nhiều năm liền Trúc là HS giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Giờ đây Trúc đậu vào đại học với số điểm 27.76 điểm bằng phương thức xét học bạ. Vào đại học, gánh nặng chi phí càng lớn, Trúc lại tìm việc ở xưởng sản xuất gấu bông. Mỗi con gấu bông hoàn thiện, Trúc nhận được 1.700 đồng. Đó là kết quả của hàng giờ tỉ mẩn nhồi bông, may lưng, dán mắt, khâu miệng…
Những đồng tiền ít ỏi ấy được Trúc gom góp cho tiền trọ, sách vở và giấc mơ tri thức.
Khi biết mình được nhận học bổng Tiếp sức đến trường trị giá 15 triệu đồng của báo Tuổi Trẻ, Trúc không giấu được niềm xúc động. "Tôi biết ơn báo Tuổi trẻ nhiều lắm! Sự giúp đỡ ấy tôi xem như bàn tay chìa ra nắm lấy nâng đỡ tôi trước nghịch cảnh cuộc đời", Trúc bày tỏ.
Cô ruột chở cháu đi nhận học bổng: Gia đình chỉ mong biết chữ mà giờ cháu vô đại học luôn rồi
Bà Lê Thị Thanh (ngụ phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp) là cô ruột của Lê Thanh Nhân (tân sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành). Do cha của Nhân bị tai nạn lao động, mẹ phải đi nuôi ở Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, cô cùng nam sinh đi nhận học bổng.
Bà Thanh cho hay gia đình anh trai rất khó khăn. Mẹ của Nhân ở nhà nhận việc may túi xách kiếm thêm thu nhập rất ít, với 1.000 cái giỏ xách may thành phẩm mới nhận được 200.000 đồng. Còn cha của Nhân trước khi bị tai nạn thì làm nghề thu hoạch sầu riêng, ngày đêm được trả công 500.000 đồng.
"Không biết có phải do thiếu sữa uống lúc nhỏ nên bây giờ tay của cháu Nhân bị run. Gia đình chỉ mong học cháu học biết chữ là được, nhưng cháu cố gắng học đến nay. Cháu vào đại học mà, gia đình còn khó khăn, tôi động viên cháu đi học. T
ôi mong các con tôi sẽ noi gương anh Nhân, tiếp tục học giỏi vào đại học. Hôm nay, cùng cháu đi nhận học bổng tôi mừng lắm, cám ơn mạnh thường quân rất nhiều. Tiền học bổng này chủ yếu để dành cho cháu đi học, chứ không xài vào việc khác", bà Thanh nói.
Tân SV ĐH Nông lâm TP.HCM, giải ba sáng tạo: Mình đi kiếm tiền khó khăn lắm, lần đầu được cho 15 triệu
Sinh ra ở vùng biển Duyên Hải, Huỳnh Thị Tuyết Linh (18 tuổi, quê Vĩnh Long) luôn mang trong mình ý chí mạnh mẽ như những con sóng không bao giờ chịu lặng. Linh đã trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh - Trường đại học Nông Lâm TP.HCM bằng phương thức xét học bạ với số điểm khá ấn tượng 26,41. Với bảng thành tích 12 năm giỏi, giải ba cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trường với đề tài "Bạo lực ngôn từ".
Đằng sau bảng điểm rực rỡ ấy là những ngày Linh tất bật mưu sinh vì vừa học vừa làm thêm.
"Thời THPT, tôi xin phụ bán quán nước, lột tôm ở công ty. Giờ tôi lên thành phố học, ngày nào không có lịch học tôi tất tả chạy đi làm công việc bán hàng, thù lao khoảng 23.000 đồng/h. Lần đầu tiên được nhận 15 triệu đồng, tôi mừng lắm! Đây là kỷ niệm tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình", Linh nói.
Hoàn cảnh ngặt nghèo, mẹ Linh phụ bán đồ lưu niệm tại điểm du lịch Biển Ba Động (tỉnh Trà Vinh cũ) với thu nhập bấp bênh khoảng 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Cô Nguyễn Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm của Linh tại Trường THPT Duyên Hải, cho biết Tuyết Linh là học sinh chăm ngoan, học giỏi và lễ phép.
"Gia cảnh khó khăn thiếu thốn nhưng em ấy luôn nỗ lực học tốt. Tôi chỉ mong em nhận được học bổng để vững bước trên hành trình đại học", cô Vân nói.
Ông Nguyễn Tu Mi - Tổng giám đốc Công ty Vàng Mi Hồng, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM: Công ty có khó khăn chung nhưng vẫn dành sức tiếp sức sinh viên
Tới dự lễ trao học bổng, ông Nguyễn Tu Mi cho biết rất vinh dự đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ để trao tặng học bổng thân thương này đến với các tân sinh viên hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Ông nói đây cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp, các tân sinh viên phần nào an tâm trên con đường học tập, hướng đến tương lai phía trước.
"Công ty vàng Mi Hồng cũng không nằm ngoài khó khăn chung tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước. Tuy nhiên chúng tôi cũng dành nguồn lực để đóng góp cho quê hương, nhất là dành tình cảm cho các bạn trẻ, tiếp sức cho các bạn trên con đường học tập xây dựng quê hương trong tương lai", ông Mi nói.















