7 ngày vượt sóng đến Trường Sa và nhà giàn DK1

Đến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 trong một dịp rất đặc biệt… 50 năm đất nước thống nhất; 50 năm giải phóng Trường Sa; và 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.
Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, hơn 180 đại biểu bắt đầu hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương", tới thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Hải trình do T.Ư Đoàn phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức.
Những hòn đảo tiền tiêu...
Mất khoảng 2 ngày, đoàn đại biểu mới đến điểm đảo đầu tiên là đảo Đá Thị. Nước biển dâng hàng ngày khiến xung quanh đảo dường như không một loài cây nào mọc được. Ấy thế nhưng trên đảo, các chiến sĩ vẫn có rau xanh, tươi tốt và... lá rất to.
Đá Thị hiện ra giữa muôn trùng sóng biển với hai tòa nhà cao tầng, là nơi công tác và sinh hoạt của anh em chiến sĩ. Thủ trưởng và đại diện các tổ công tác lần lượt tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Tiếng hát cất lên hòa với tiếng sóng, giữa biển khơi bao la.
Cũng giống như Đá Thị, đảo Cô Lin và đảo Len Đao sừng sững giữa biển khơi, đảm nhận những vị trí tiền tiêu, có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng biển quần đảo Trường Sa.
Ngoài Đá Thị, Cô Lin và Len Đao, đoàn công tác còn thăm và tặng quà tại các điểm đảo như Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/14. Điều khiến đoàn công tác thêm phấn khởi, chính là thấy một Sinh Tồn xanh ngắt, một Đá Tây A tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ, một Trường Sa vẫn mạnh mẽ và hiên ngang, như lá chắn thép vững vàng bảo vệ vùng trời và biển đảo vô giá của Tổ quốc.
Hành trình 7 ngày qua 6 điểm đảo và 1 nhà giàn, dù không quá dài nhưng cũng đủ cho mỗi người cảm nhận phần nào về công việc, cuộc sống và nhất là tinh thần của các cán bộ chiến sĩ, nhân dân nơi đây.