Nhảy đến nội dung
 

35 tuổi tôi mới hiểu: Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này

Cứ ngỡ đàn ông càng có tuổi sẽ càng vững vàng, nào ngờ nhiều người lại tụt dốc tài chính vì 3 nguyên nhân không ai ngờ tới.

Hồi 25 tuổi, tôi từng tự tin nghĩ mình sẽ giàu. Khi đó, công việc ổn, bạn bè nể, tôi tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi. Nhưng giờ bước sang tuổi 35, nhìn lại tài khoản chỉ còn lèo tèo, tôi mới nhận ra đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo. Không phải vì lười, không phải vì thiếu cố gắng, mà vì 3 lý do tưởng khó tin nhưng thật phũ phàng này.

Thích sĩ diện, tiêu tiền để "giữ mặt mũi"

Tôi từng có thói quen "bao" bạn bè mỗi lần đi nhậu. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ: đàn ông phải hào phóng, phải rộng rãi mới được tôn trọng. Mỗi lần rút ví, tôi thấy tự hào vì bạn bè nhìn mình với ánh mắt nể phục.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra cái sĩ diện ấy chẳng đem lại gì ngoài những hóa đơn dài cả cây số. Một tháng, số tiền tôi tiêu cho "giữ mặt mũi" còn nhiều hơn cả khoản tiết kiệm. Bạn bè chẳng ai để ý lâu, chỉ mình tôi phải nai lưng làm thêm để bù. Đến khi con cần tiền học, bố mẹ ốm đau, tôi mới cay đắng hiểu ra: sĩ diện không trả được viện phí.

Bảo thủ, không chịu thay đổi

Một lý do khác khiến đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo là tâm lý ngại thay đổi. Ngày trẻ, tôi ham học hỏi, đi đâu cũng tìm hiểu cái mới. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ "mình có kinh nghiệm rồi, cần gì học thêm nữa". Thế rồi khi công nghệ thay đổi, đồng nghiệp trẻ làm việc nhanh hơn, giỏi hơn, tôi bắt đầu tụt lại phía sau.

Có lần công ty chuyển đổi sang phần mềm mới, tôi loay hoay cả tuần chưa quen, trong khi mấy bạn Gen Z xử lý trong một buổi sáng. Tôi bắt đầu mất cơ hội, thu nhập giảm dần.

Ngại thay đổi không chỉ khiến sự nghiệp chững lại, mà còn làm đàn ông bỏ lỡ nhiều kênh đầu tư, nhiều cơ hội làm giàu hợp thời. Thế nên mới có chuyện nhiều người qua tuổi 40 vẫn chỉ dừng lại ở mức "đủ sống", thậm chí tụt dốc.

Gánh nặng gia đình ngày càng lớn

Một sự thật không thể phủ nhận: đàn ông càng lớn tuổi càng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. 30 tuổi lo cưới vợ, 35 tuổi lo nuôi con, 40 tuổi lo cho con học hành, 50 tuổi lo cho bố mẹ già yếu. Mỗi giai đoạn là một khoản tiền khổng lồ.

Tôi từng nghĩ đàn ông phải gánh vác hết, không dám chia sẻ với vợ vì sợ bị coi là yếu đuối. Nhưng càng ôm, càng kiệt quệ. Đến khi gặp biến cố - công việc bị cắt giảm - tôi gần như rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Khi đó mới hiểu, mạnh mẽ đâu phải là ôm hết, mà là biết cách cùng nhau gánh vác.

Thực tế cho thấy, đàn ông lớn tuổi dễ nghèo không phải vì kém cỏi, mà vì bị mắc kẹt trong những cái bẫy tâm lý và trách nhiệm vô hình. Nhưng nếu biết thay đổi tư duy, học hỏi liên tục và quản lý tiền bạc khôn ngoan, thì tuổi 40–50 vẫn có thể là giai đoạn "hái quả ngọt", thay vì chỉ loay hoay trong áp lực cơm áo gạo tiền.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn