35 tuổi, đi làm 12 năm, lương chỉ 10 triệu/tháng: "Lên công ty hết việc về nằm lướt điện thoại thì mức đó là đúng"

Một chia sẻ tưởng chừng đơn giản về mức thu nhập cá nhân lại bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi.
“Lương 10tr/ tháng ở Đà Nẵng là ít hay cũng được vậy mọi người ơi. Em năm nay 35 tuổi, đi làm cũng 12 năm, mà lương vẫn lẹt đẹt 10 triệu/tháng (cả năm chỉ có thưởng tháng 13). Thấy bạn bè thành công, lương 15-20 triệu hết mà em thấy buồn cho mình quá ạ..."
Tâm sự trên xuất phát từ một người dùng Facebook, được chia sẻ trong một hội nhóm lớn đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, tạo nên cuộc tranh luận giữa hai luồng ý kiến: một bên cho rằng 10 triệu vẫn là mức sống “ổn định” ở Đà Nẵng nếu biết cân đối chi tiêu, một bên lại khẳng định ở độ tuổi 35, mức thu nhập như vậy là quá thấp.
Nhiều người đồng cảm: “Biết đủ là đủ, không nợ nần là thành công rồi!”
Một bộ phận không nhỏ cho rằng, lương 10 triệu tuy không nhiều nhưng với mặt bằng sinh hoạt ở Đà Nẵng thì vẫn sống được nếu biết chi tiêu hợp lý.
"Biết đủ là đủ bác ơi, không nợ nần là được rồi. Quan trọng là chi tiêu hợp lý phù hợp với thu nhập của mình. Nhiều người lương 20 triệu cũng không đủ, người lương 10 triệu lại đủ."
"Làm nhiều tiêu nhiều thôi. Em trước làm công nhân ở Hòa Khánh lương 5-7 triệu/tháng vẫn có dư. Giờ nghỉ ra kinh doanh thu nhập trung bình 30 triệu/tháng, có tháng cao nhất 60 triệu mà không dư đây! Em chưa có gia đình, không thuê nhà, không nợ ngân hàng mà vẫn thế!"
Thậm chí, nhiều người có mức thu nhập cao hơn cũng chia sẻ rằng họ không dư được nhiều hơn:
"Lương 20 triệu đây, đang thở dốc đây bác ơi. Không hơn là mấy đâu. Quan trọng là sống ở khu nào, phí sinh hoạt có cao không thôi!"
Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng: "35 tuổi lương 10 triệu là báo động!"
Phía còn lại cho rằng, mức thu nhập 10 triệu sau 12 năm đi làm và ở tuổi 35 là “có vấn đề”, đặc biệt nếu không có nguồn thu nhập phụ hoặc kỹ năng nghề nghiệp nâng cao.
"8 năm trước ở Đà Nẵng mình đã làm lương 6 triệu/tháng, làm thêm ở ngoài lặt vặt thì tổng được 8 triệu. Mình khuyên bạn hoặc là tìm thêm công việc ngoài giờ hoặc là nâng cao trình độ. Bạn phải là siêu sao trong lĩnh vực thì mới mong có được thu nhập cao, còn không thì phải đổi sức lấy tiền thôi."
"Quan trọng là bao năm đi làm bạn có thêm kỹ năng nào không? Có thêm ngoại ngữ không? Có đủ tự tin nhảy việc để kiếm thu nhập cao hơn không? Có đủ siêng năng để làm thêm công việc thứ 2 gia tăng thu nhập? Nếu không hài lòng thì phải hành động, chứ lên công ty hết việc về nằm lướt điện thoại thì 10 triệu là đúng rồi."
Không chỉ là tiền, mà là định hướng nghề nghiệp
Dưới phần bình luận, nhiều người cũng nhấn mạnh rằng thu nhập là một phần - nhưng câu hỏi lớn hơn là người chia sẻ này có đang phát triển trong sự nghiệp không, hay đã “giậm chân tại chỗ” quá lâu.
Việc thấy bạn bè cùng trang lứa lương 15-20 triệu là điều dễ hiểu nếu họ biết học thêm kỹ năng, thay đổi môi trường làm việc, hoặc bước ra khỏi vùng an toàn.
Không có con số đúng - chỉ có đúng với hoàn cảnh của bạn. Cuộc tranh luận “10 triệu đủ sống hay không?” có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời duy nhất. Bởi mỗi người có nhu cầu, mục tiêu và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng rõ ràng, nếu cảm thấy không hài lòng, thì việc chờ đợi không phải là giải pháp. Hành động - dù là học thêm, tìm việc mới, hay làm thêm nghề tay trái - luôn là bước đi đầu tiên để thay đổi mức sống của chính mình.
Bạn thấy sao? Với bạn, lương 10 triệu ở Đà Nẵng là đủ hay là thấp?