Nhảy đến nội dung
 

3 tháng thất nghiệp không kiếm nổi 1 đồng là 3 tháng sung sướng nhất cuộc đời tôi!

Hồi còn đi làm, còn kiếm được tiền hàng tháng, tôi cũng không thấy vui đến vậy.

Nghe đến hai từ "thất nghiệp", hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới cảm giác bấp bênh, lo lắng vì áp lực tài chính,... Nhưng ở tuổi 32, trạng thái thất nghiệp lại mang đến cho tôi một cảm giác vui sướng, bình yên khó tả.

Ba tháng qua, tôi không làm ra tiền nhưng tôi cũng chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế này!

10 năm quần quật không nghỉ, giờ nghỉ 3 tháng tự nhiên thấy đời sang trang!

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi nộp đơn xin nghỉ việc, không phải vì chán nản công ty cũ hay xích mích với sếp, đồng nghiệp. Lý do đơn giản chỉ là tôi cảm thấy mình cần một khoảng nghỉ ngơi đúng nghĩa, không vướng bận, không lo lắng bất kỳ điều gì.

Tôi đã làm việc suốt 10 năm. Trong 10 năm đó, tôi hoàn toàn không có 1 quãng nghỉ nào, ngoài những… lần đi du lịch cùng công ty.

Thế là đủ hiểu quyết định thất nghiệp chủ động của tôi là hợp lý rồi, đúng không? Đến cái máy mà chạy 10 năm không nghỉ còn hỏng nữa huống hồ là một người bình thường như tôi.

Những ngày đầu khi mới nghỉ việc, quả thực cảm giác cũng hơi lạ lẫm. Sáng mở mắt ra, thay vì vội vã chuẩn bị đi làm, tôi có thể thư thả nằm yên trên giường, nhìn cái quạt trần, mở điện thoại lên lướt MXH rồi… ngủ tiếp 1 giấc,... Khi đã dần thích nghi với việc không còn áp lực nào đeo bám mình mỗi ngày nữa, tôi bắt đầu làm những điều mà trước đây có ngủ mơ tôi cũng không nghĩ mình làm được.

Tôi dành 7 buổi sáng trong tuần để tập yoga, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và xem phim.

Tôi dành 7 buổi chiều trong tuần để học vẽ tranh, việc mà tôi luôn yêu thích nhưng chưa bao giờ có thời gian theo đuổi nghiêm túc.

Còn buổi tối, nếu không về ăn cơm cùng bố mẹ, tôi sẽ gặp gỡ, tụ tập bạn bè, dắt chó đi dạo.

Thi thoảng đi du lịch ở mấy tỉnh loanh quanh Hà Nội.

Nghe qua thì chẳng có gì to tát đúng không? Nhưng với tôi, đó thực sự là một cuộc sống đáng mơ ước, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hơn 30 năm cuộc đời. Được ăn no ngủ kỹ, được chơi, được thơ thẩn chẳng cần bận lòng lo nghĩ gì.

Tôi đã chuẩn bị 10 năm để có thể "làm một người vô dụng" trong 3 tháng!

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy 10 năm đi làm cũng chính là 10 năm tôi chuẩn bị cho 3 tháng hạnh phúc nhất cuộc đời.

Trước đây, tôi từng đọc được một câu nói: "Tiết kiệm là thói quen của người thông minh". Và thế là tôi bắt đầu dành dụm ngay từ tháng đầu tiên tự làm ra tiền. Tôi bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản nhất và kiên trì thực hiện.

Mỗi tháng nhận lương, tôi đều tự động chuyển một phần vào tài khoản tiết kiệm. Ban đầu là 10%, sau đó tăng dần lên 20%, 30% khi thu nhập tăng lên.

Ngoài tiền tiết kiệm, tôi cũng xây dựng một quỹ dự phòng nho nhỏ, khoảng 15% thu nhập. Tôi coi đó là "lá chắn" bảo vệ bản thân khỏi những vần đề phát sinh đột xuất, bất ngờ.

Có việc thì dùng, không thì cứ để đó, coi như chẳng có luôn. Cả khoản tiền tiết kiệm cũng vậy. Tôi chỉ đơn giản là cứ vứt tiền ở đó, chứ cũng chẳng nghĩ đến những mục tiêu quá xa vời như mua nhà, hay mua xe.

Cứ thế qua nhiều năm, số tiền tiết kiệm và tiền dự phòng của tôi cũng là một con số không nhỏ. Chính nhờ khoản tiền đó, tôi mới có thể tận hưởng việc là "một người vô dụng" trong 3 tháng vừa qua.

Đến giờ này, khi sắp quay lại làm việc, tôi càng thấm thía một điều: Tiền bạc không phải là để mua mọi thứ mình muốn ngay lập tức, mà là để mua thời gian, mua sự bình yên, và mua quyền được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Giờ thì tôi lại tiếp tục làm việc, chắc là để 5 năm nữa có thể quay lại "làm người vô dụng" trong vòng 6 tháng!

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn