Nhảy đến nội dung
 

23 năm chăm sóc ông bà, tôi bị gia đình 'quên' khi chia đất?

Tôi thật sự thấy thất vọng về gia đình mình. Tôi viết tâm sự lên đây để mọi người phân tích giúp xem tôi có phải người tham lam không?

Vào 20 năm trước, bố mẹ tôi mua một miếng đất và xây nhà cho ông bà nội dưỡng già. Miếng đất đó được sang tên chính thức cho ông bà. Sau khi ông nội mất vào hồi đầu năm nay. Mọi người trong gia đình bàn rằng bà nội sẽ về ở với bác (anh trai bố tôi). Miếng đất này đã được bán đi và chia năm phần như sau: bà nội một phần, bác tôi một phần, anh trai họ (con nhà bác) một phần, bố tôi một phần, em trai tôi một phần.

Tôi thật sự thất vọng khi chị em tôi không được chia chút nào. Không phải vì tôi tham mà vì 23 năm nay, chị em tôi là người trực tiếp chăm sóc ông bà nhiều nhất. Từ trước khi ông bà chuyển đến miếng đất bố mẹ mua, tôi đã có nghĩa vụ phải chăm sóc ông bà. Ngày đi học, tối về cơm nước và ngủ cùng. Trước là vì để ông bà đỡ buồn, sau là để trông chừng, nếu ông bà có vấn đề gì, tôi sẽ gọi báo bố mẹ và các bác. Những lần ông bà đi chơi xa lâu ngày, tôi chịu trách nhiệm vệ sinh nhà cửa. Tôi nhớ như in, có một lần, tôi muốn chị họ qua phụ giúp nhưng bố gạt đi và nói đó là trách nhiệm chính của tôi. Vậy mà khi về, bà vẫn không vừa ý vì đồ đạc không sạch sẽ như mong muốn.

Đến năm 2017, tôi xuống Hà Nội làm, nghĩa vụ này thuộc về em gái tôi (nhà tôi có ba chị em). Thêm vào đó, bất kỳ lần nào bà xuống Hà Nội khám hoặc nằm viện, tôi cũng là người chịu trách nhiệm đưa đi và chăm sóc vì: "Các bác và bố mẹ bận làm việc, lại không ở Hà Nội nên không biết đi làm thủ tục". Tôi chưa bao giờ kêu ca, vì đó là người thân của mình nhưng thật sự bất ngờ khi nói đến lợi ích, họ coi chị em tôi như vô hình, không một cuộc gọi, không một thông báo, âm thầm bàn với nhau và cứ thế chia chác.

Về lý, tôi không có quyền gì can thiệp vào tài sản của ông bà hay bố mẹ. Về tình, tôi cảm thấy thất vọng vì chỉ khi nào cần tôi, họ mới cho tôi được vài câu tử tế, còn mặc định chị em tôi là con gái và không cần được thừa kế. Thậm chí bố mẹ còn không nói cho tôi biết, mà được biết thông qua họ hàng. Tôi có sai không hay do tôi nghĩ quá nhiều? Tôi cảm thấy mình có thể từ chối đưa bà đi viện vào những lần tiếp theo nhưng lại cảm thấy mình bất hiếu. Tôi stress mấy tuần nay và không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Hạnh Nguyên

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn