1 cảnh báo nóng liên quan đến "cuộc gọi của shipper"

Các đối tượng lừa đảo giả danh shipper để yêu cầu chuyển tiền, thậm chí dùng lời lẽ đe doạ nếu người nhận không làm theo.
Mới đây, trên page Thông tin Chính phủ, đã đăng tải clip chia sẻ về việc ca nương Kiều Anh (SN 1994, Hà Nội) bị lừa đảo qua điện thoại. Từ vụ việc này của ca nương Kiều Anh, trang Thông tin Chính phủ cũng gửi lời cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới siêu tinh vi.
Cụ thể, ở trong clip này, Kiều Anh tâm sự về việc đối phương tự xưng là người giao hàng và hỏi cô có thể nhận hàng vào 9h sáng không. Sau khi Kiều Anh hẹn giao vào thời gian khác, một người tiếp theo gọi điện yêu cầu cô thanh toán trước 18k để giao lại hàng vào buổi chiều. Dù nghi ngờ "có gì đó sai sai" nhưng Kiều Anh vẫn chuyển tiền.
Clip: Ca nương Kiều Anh bị đối phương giả làm là shipper lừa đảo 18k và đe doạ.
Đến khoảng 1h chiều cùng ngày, Kiều Anh nhận được hàng. Khoảng 1 tiếng sau, có một số lạ khác gọi đến và bảo với Kiều Anh rằng: Số tài khoản sáng nay họ gửi cho Kiều Anh đã bị nhầm. Và việc cô chuyển khoản 18k kia thì tức là đã đặt cọc và đăng ký mở tài khoản làm shipper. Nên từ sau giao dịch này, tháng nào Kiều Anh cũng mất 3,5 triệu.
Sau đó, số điện thoại này kêu sẽ gửi cho Kiều Anh 1 đường link để cô huỷ bỏ dịch vụ này, nếu không thì mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu. Nghe đến đây, Kiều Anh nhận ra là bản thân đã bị lừa đảo rồi. "Làm kiểu gì mà mình mới chuyển 18k mà ngân hàng tháng nào cũng đều trừ của mình 3,5 triệu được? Mình biết là lừa đảo rồi!".
Nhưng sau đó, số điện thoại kia liên tục gọi điện, đe doạ Kiều Anh nếu không bấm vào đường link thì sẽ mất tiền. Cuối cùng, Kiều Anh quyết định cúp máy và không bấm link hay nghe theo bất kì lời đe doạ nào.
Từ câu chuyện của ca nương Kiều Anh, page Thông tin Chính phủ cũng đưa ra lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này:
Bên dưới bài đăng của Thông tin Chính phủ, nhiều người đã gửi lời cảm ơn, share bài viết để cảnh báo đến mọi người, đặc biệt những ai hay mua hàng online và nhận hàng từ shipper.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật:
- "Mình cũng bị nhưng mà bên đó nói là chuyển khoản 14k để xuất kho, rồi shipper mới giao đến tận nhà vì là đơn 0 đồng. Shipper mình toàn biết mặt và quen làm gì có chuyện phải chuyển khoản và gọi trước như thế này, nên mình nhất định không chuyển. Nên giờ chị em mình mua hàng online nên cẩn thận bước thanh toán nhé."
- "Mình cũng từng như này nè. Chấp nhận chuyển khoản 15k đến đoạn sau thì biết lừa đảo liền...! Mọi người cảnh giác nhé!"
- "Sợ ghê. Trò lừa đảo mới nó không đánh vào lòng tham mà nó đánh vào sự tiếc của nè mọi người. Ai tâm lý yếu, sợ mất tiền là làm theo nó liền"