Yamal trở lại sân cỏ, chỉ 1 phút sau đã giúp Barcelona thắng ngược dòng

Rạng sáng 29-9, tại vòng 7 Giải vô địch Tây Ban Nha, Barcelona có màn ngược dòng với tỉ số 2-1 trước Real Sociedad.
Trước đó 1 ngày, Real Madrid đã để thua 2-5 trước Atletico Madrid. Vì vậy đây là cơ hội để Barcelona vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của La Liga.
Như thường lệ, nhà đương kim vô địch sớm dâng cao đội hình gây sức ép. Các cơ hội cũng nhanh chóng được tạo ra thông qua đôi chân của Rashford hay Lewandowski. Nhưng khi đang loay hoay, họ lại để cho đội chủ nhà Real Sociedad chọc thủng lưới trước.
Từ tình huống phản công nhanh, bóng được đưa sang cánh trái. Barrenetxea có pha qua người rồi căng ngang như đặt cho Odriozola đệm bóng vào lưới trống phút 31 mở tỉ số.
Bàn thua càng khiến Barcelona nóng vội hơn và bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn. Thủ thành Alex Remiro của Sociedad cũng có một ngày xuất thần, liên tục từ chối các cơ hội của Barca.
Phải đến phút 43, đoàn quân của HLV Hansi Flick mới có thể làm tung lưới đối phương. Rashford là người đá phạt góc và Kounde chạy chỗ thông minh, đánh đầu cự ly gần không cho Remiro cơ hội cản phá.
Đầu hiệp 2, Barcelona tiếp tục ép sân, duy trì cường độ tấn công mạnh mẽ. Phút 58, HLV Hansi Flick quyết định tung Lamine Yamal vào sân. Ngôi sao 18 tuổi dính chấn thương và đã bỏ lỡ một số trận đấu gần đây. Nhưng không cần nóng máy, anh đã lập tức tỏa sáng chỉ sau 1 phút.
Phút 59, Yamal đi bóng lắt léo bên cánh phải, loại bỏ hậu vệ Sociedad rồi tạt bóng vào vòng cấm thuận lợi. Lewandowski chỉ chờ có vậy để đánh đầu ấn định tỉ số 2-1 cho Barcelona.
Với 19 điểm, đội bóng xứ Catalan chính thức vươn lên đầu bảng La Liga, hơn Real Madrid 1 điểm.