Yamal quá đặc biệt giúp Barcelona thắp hy vọng, Ronaldo thất thần sau cú sốc

Rạng sáng 1.5, ngôi sao 17 tuổi Yamal có trận đấu rực sáng góp công lớn giúp Barcelona ngược dòng gỡ hòa trước Inter Milan với tỷ số 3-3 ở bán kết lượt đi Champions League. Trong khi đó, Ronaldo một lần nữa vỡ mộng vô địch.
Yamal quá đặc biệt, nhận mưa lời khen
Sự tỏa sáng kịp lúc của Lamine Yamal đã cứu nguy cho Barcelona. Trên sân nhà Lluis Companys Olympic, đội bóng xứ Catalan nhập cuộc không như ý, khi để đội khách Inter Milan gây sốc liên tiếp ghi 2 bàn chỉ trong 21 phút đầu trận. Bao gồm bàn mở tỷ số của Marcus Thuram chỉ ngay giây thứ 30 của phút đầu tiên trận đấu. Người kiến tạo bàn thắng là Denzel Dumfries, và cũng chính cầu thủ này sau đó ở phút 21 tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đến từ nước Ý.
Bị dẫn trước đến 2-0 là điều không thể ngờ đối với toàn bộ CLB Barcelona. Tuy nhiên, họ đã có vị cứu tinh Lamine Yamal. Trong ngày thi đấu có lần khoác áo chẵn thứ 100 ở tuổi 17, điều mà cả 2 danh thủ Messi và Ronaldo không thể sánh bằng khi cùng độ tuổi, Lamine Yamal đã rực sáng kịp lúc.
Lamine Yamal có pha ghi bàn hoàn hảo ở phút 24 sau màn đột phá táo bạo khiến các cầu thủ Inter Milan phải bất lực. Chính bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Lamine Yamal đã giúp Barcelona lấy lại thế trận, tiếp tục có bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 ở phút 38 do công của Ferran Torres.
Trong hiệp 2, Inter Milan vượt lên dẫn lại tỷ số 3-2 với bàn thắng do công Denzel Dumfries ghi phút 64 để lập cú đúp. Nhưng Barcelona lần này không để đối thủ hưởng niềm vui được lâu, chỉ 1 phút sau bàn thua, Raphinha có cơ hội ghi bàn khi đưa bóng chạm xà ngang và trúng thủ môn Yann Sommer (Inter Milan) đi vào lưới ghi bàn gỡ hòa tỷ số 3-3 đầy kịch tính.
Sau trận đấu, HLV Simone Inzaghi của Inter Milan phải thừa nhận: "Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào như Lamine Yamal trong 8 hoặc 9 năm qua. Chúng tôi phải bố trí đến 3 cầu thủ theo kèm anh ấy!". Tiền đạo Erling Haaland của Man City xem trận đấu cũng phải thốt lên: "Anh chàng này (Lamine Yamal) thật đáng kinh ngạc". Còn trung vệ Alessandro Bastoni (Inter Milan) bày tỏ: "Lamine Yamal là cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới, và khi ai đó làm được như anh ấy, chúng ta phải nói thật tuyệt vời".
Với trận hòa tỷ số 3-3, trận lượt về giữa Barcelona và Inter Milan lúc 2 giờ ngày 7.5 tới trên sân San Siro rất hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn nữa. Trong khi Lamine Yamal ở tuổi 17 được thống kê, với 100 lần ra sân, ghi 22 bàn thắng và đến 33 pha kiến tạo. Ở độ tuổi này, Ronaldo chỉ có 19 lần ra sân, ghi 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, còn Messi là 9 lần ra sân, ghi 1 bàn và 0 pha kiến tạo, theo kênh TNT Sports thống kê.
Ronaldo lên tiếng sau cú sốc vỡ mộng vô địch với Al Nassr
Trên mạng xã hội X, Ronaldo đã bày tỏ: "Đôi khi giấc mơ phải chờ đợi. Tôi tự hào về đội bóng này và mọi thứ chúng tôi đã cống hiến trên sân cỏ. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã tin tưởng và sát cánh cùng chúng tôi trong từng bước đi. Sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn".
Ronaldo và CLB Al Nassr đã dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết giải AFC Champions League Elite, khi để thua đối thủ từ Nhật Bản, CLB Kawasaki Frontale với tỷ số 2-3 ở trận bán kết ngày 1.5. Trận này, Ronaldo tịt ngòi, trong khi 2 cầu thủ ghi bàn cho Al Nassr là Mane và Yahya. Phía Kawasaki Frontale, các cầu thủ lập công gồm Ito, Ozeki và Ienaga.
Thua trận, Ronaldo đã có hành động khá lạ lùng sau khi trận đấu kết thúc khi anh nói chuyện một mình trên sân. Hình ảnh đã gây sốc với người xem.
Việc thất bại ở AFC Champions League Elite khiến Ronaldo và CLB Al Nassr đối mặt mùa giải trắng tay, khi tại giải Saudi Pro League họ đang xếp thứ 3 thua đội đầu bảng Al Ittihad đến 8 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng là kết thúc.